Tranh thủ BX đang khò khò mình nhảy vô xin mọi người trong này 1 vài lời khuyên. Nhà mình mở quán Internet công cộng đã 4 năm nay, hồi mới mở mình cũng mê game lắm nhưng giờ cũng đã bớt nhiều rồi. 3 năm nay gia đình mình thêm nhân khẩu mới ( rước BX về mà:Smiling:). Hồi mới về BX mình ngoan lắm, lúc nào cũng chỉ chăm chút cho chồng. 2 năm sau nhà mình lại thêm 1 nhân khẩu nữa là thằng cu Din ra đời. Vợ mình vẫn hoàn thành nhiệm vụ là chăm chút chồng con giỏi. Nhưng khoảng 6 tháng đổ lại đây BX mình lại trở nên lơ là trong chuyện này. BX mình trong thời gian chờ việc làm nên ở nhà trông quán Game ( bình thường có người thuê trông) chẳng may lại bị nhiễm vào game Võ lâm truyền kỳ giống mình. Lúc đầu BX mới tập tành chơi game thì mình cũng thấy thích lắm, đi làm về là sán vào máy tính cùng vợ cày Võ lâm truyền kỳ ngay. Nhưng khoảng 1 tuần sau đó thấy vợ say mê quá, mà đâu chỉ là 1 game, BX mình hầu như game nào cũng chơi mới chết, nhất là 2 VLTK và Audition. Nhiều khi vừa chơi game vừa ẵm con trong lòng, bao nhiêu lần mình nói không nên để con ở gần màn hình máy tính vì có hại nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Nhiều khi trưa đi làm về chẳng thấy cơm nước đâu mà vẫn thấy đang chăm chú vào máy tính, con thì đang khóc oe oe.
Chán lắm, BX sinh năm 80 nhưng sao tính vẫn như trẻ con nhỉ? Nhiều lúc mình bực mình lắm nhưng lại không muốn to tiếng với vợ nên chỉ trách móc qua qua. Cũng tự trách mình hồi ấy sao không ngăn cản vợ mà lại hùa theo vợ chơi game. Mình không biết làm sao đây vì đã mấy tháng nay như vậy rồi. Hôm qua còn thức khuya đến tận 2h sáng nên hôm nay còn đang mắt nhắm mắt mở ngủ gật ở trên nhà.
Mình không muốn nói nặng với vợ, nhưng nói nhẹ thì vợ ậm ừ để đấy. Tự dưng thấy chán vợ quá mọi người ơi!