mình mới cưới chưa được 1 tháng. đúng là mình kém thông minh nên cũng không hiểu nhiều về vợ. hình như cô ta có chút coi thường mình. bảo phơi quần áo, quét phòng ngủ, nhưng cô ta cứ mặc kệ. mình có gì không vừa lòng thì cô ta cứ im lặng, không chịu góp ý. các bạn nghĩ sao về 1 người vợ không bao giờ giặt quần áo, ủi quần áo cho chồng. thỉnh thoảng bảo mình giặt hộ quần áo cho cô ta nữa chứ. chuyện chăn gối ái ân thì 5 ngày nay cô ta không cho chạm vào người ( nhưng đúng là 5 ngày qua mình đều đi đám cưới và uống nhiều rượu ). điện thoại thì đặt password không cho chồng động vào. cô ta làm kế toán văn phòng các bạn ạ. nhờ các bạn nhận xét giúp cô ta là lạoi người gì, và mình phải mềm mỏng và cứng rắn như thế nào để thay đổi tình hình. xin chân thành cảm ơn các bạn trước nhé.