Hiện tại vợ của người yêu cũ liên tục quấy rối cuộc sống của mình. Mình cũng xin nói luôn là mình chia tay anh này sau gần 10 năm yêu nhau. Chia tay xong là thôi luôn, không gặp gỡ, không chuyện trò, không điện thoại và về phía mình là không vương vấn gì hết. Anh kia thì níu kéo không được quay ra khủng bố, dọa dẫm nhưng mình không tiếp chuyện, được một thời gian thì chán và cũng thôi hẳn. Sau vài năm mình lấy chồng và anh ta đi lấy vợ.


Khi mình có con được 3 tháng thì vợ anh ta hẹn gặp chồng mình (không hiểu lấy đâu ra số điện thoại), kể lể các kiểu đại khái ngày xưa họ yêu nhau thế lọ thế chai, bây giờ vợ chồng em chưa có con, em giục anh ấy đi khám thì chồng em nói đứa con của anh bây giờ thực ra là con của chồng em. Chồng mình đã được mình kể cho nghe hết rồi và cũng đã chứng kiến cách hành xử của người yêu cũ mình như thế nào (hồi ấy là bạn thân) nên anh ấy hiểu thực hư, nghe xong để đó chứ không kể lại với mình, mình chỉ biết chuyện này khi con mình được 3 tuổi, chồng mình tình cờ kể nhân chuyện gì đó thôi.


Mình biết chuyện thì cũng cú lắm nhưng cũng kệ, chẳng muốn dây dưa với nhà ấy làm gì nên mình không thèm nói qua nói lại nữa. Nghĩ lại còn thấy thương cô vợ kia, người ta bồ bịch xong còn giấu vợ không được, đằng này nó dựng chuyện lên ném vào mặt vợ những câu như thế thì đúng là đốn mạt. Nhưng cô vợ kia thì cạn nghĩ, không kiểm chứng gì cả mà nói xưng xưng như đúng rồi ý. Chuyện cũng chỉ dừng ở đó thôi.


Cách đây mấy tháng cô vợ kia add friend với mình trên FB. Chẳng hiểu sao nó mò ra được fb của mình mặc dù không hề có bạn bè chung cũng như thông tin qua lại gì giữa hai bên. Mình tưởng là mẹ của bạn nào đó trong lớp con mình nên mình chấp nhận. Sau vài lần nó vào comment vớ va vớ vẩn thì mình bắt đầu để ý.


Mình thấy nó share status và ảnh của mình lung tung mà không nói với mình câu nào. Rồi nó dò hỏi bạn bè (trên FB) của mình về mình. Mình chỉ biết nó hỏi khi thấy một cô bạn trả lời công khai, còn câu hỏi của nó thì chắc là pm vì mình không đọc được. Giật mình xem kỹ lại FB của nó thì mình biết nó là ai và thấy nó add friend thêm một số bạn mình nữa.


Mình bực mình quá nhắn tin cảnh cáo nó thì nó trả lời theo kiểu: Bạn không có gì thì sao phải giật mình? Điên hết cả tiết mình mới nhắn tin mắng cho một trận, vẫn bạn bạn tớ tớ lịch sự. Đại khái mình nói nó nên tập trung lo cho cuộc sống của mẹ con nó, thằng chồng không ra gì thì quên mẹ nó đi. Nó bênh chồng nó chằm chặp, khuyên mình phải trân trọng quá khứ, không được nói chồng nó như thế. *** kiếp, lại phải đợi nó dạy. Thế thằng chồng nó có kể với nó ngày xưa thằng ấy nó hành xử thế nào, đe dọa giết người khác thế nào không. May thời ấy (cách đây hơn 10 năm) còn chưa nhiều chuyện axit với giết chóc vì thất tình chứ không chắc mình cũng thăng rồi. Mình giải thích với cô kia rồi nhưng có vẻ không hiểu và có lẽ là không tin.


Sau đó nó nhắn cho chồng mình nói rằng chồng mình nên cảm ơn nó, vì nhờ nó mà mọi chuyện đã dừng lại tốt đẹp. Mình không hiểu “mọi chuyện” ở đây là chuyện gì, nghe mà lộn ruột.


Điều làm mình bực mình nhất là mặc dù nó nói nó biết mình không liên lạc với chồng nó và nó khâm phục mình vì biết cách đoạn tuyệt với chuyện cũ để không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại nhưng nó cứ như người ngồi trên cao phán xét mình vậy. Giờ thì thi thoảng nó lại nhắn tin cho chồng mình kể lể này nọ, mà toàn là kể xấu mình mới điên chứ. Những thông tin nó biết về mình toàn là qua lời chồng nó, những gì nó kể lại mình không thấy chính xác, thông tin đã méo mó đi nhiều lắm rồi. Ví dụ nó bảo mình là loại vô ơn, ngày xưa đòi nhảy lầu tự tử vì người yêu (là chồng nó bây giờ) mà không có chồng nó ở đó cứu thì bây giờ thế nào? Mình bỏ chẳng được thì tự tử nỗi gì? Mình với chồng mình đọc tin nhắn vừa bực vừa buồn cười.


Kết lại là mình không hiểu nó muốn gì. Tự dưng nó xía vào cuộc sống của mình. Mình muốn xử lý dứt điểm như cùng chồng gặp chồng nó để đề nghị về dạy vợ hay đến gặp mẹ nó để mẹ nó nói lại với nó nhưng chồng mình bảo kệ nó thôi. Một lần, hai lần còn kệ được nhưng đã 3 lần nó nhắn tin cho chồng mình đặt điều về mình rồi. Mỗi đợt nó nhắn cả chục tin dài dằng dặc.


Những việc nó làm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nhà mình, chỉ làm mình khó chịu vì tự dưng có đứa cứ cà khịa với mình.


Mình nên làm gì đây các mẹ nhỉ?