Các chị ơi, giúp em với.


Chuyện là thế này. Vợ chồng em kết hôn được 8 tháng, em có bầu luôn, bọn em bằng tuổi.


Ngày mới lấy, bọn em rất khó gần nhau vì đều không có kinh nghiệm. Mất vài tháng bọn em mới vào guồng được, và cảm thấy thoải mái một chút. Thế mà đột nhiên gần đây ông í dở chứng đòi kiêng, ông í dáo trước với em: "từ giờ đến sinh còn 2 tháng, kiêng thêm sau sinh 3 tháng nữa, thế là anh phải kiêng nửa năm liền". Em nghe thấy thế thì tức lắm vì bản thân bọn em đi học lớp tiền sản với nhau bác sỹ nói có bầu có phải kiêng j đâu, chỉ là nhẹ nhàng thui. Sau sinh thì kiêng khoảng 6 tuần, bi giờ ông í lại bảo thế, nói là anh đọc thấy thế.


Em thì em chỉ nghĩ ông này có vấn đề bồ bịch gì không chứ, vì tự nhiên đặt ra như vậy chứ bản thân em còn chưa có ý kiến cơ mà:mad: :mad: :mad:


Tối đến ông í chỉ mong cho em ngủ sớm hoặc giả vờ mệt hoặc say ngủ sớm. Nhưng mà có việc em gọi dậy hỏi thì tỉnh như sáo í các chị ạ.


Em thấy mình mà kiêng em cũng còn thấy khó ngủ và hơi hơi stress nữa thì làm sao các ông í có thể kiêng được chứ.


Em vừa nghĩ vừa lo quá. nếu mà có tí gì liên quan đến ngoại tình hhoặc giải quyết bên ngoài thì có lẽ em không chấp nhận được mà chỉ có chia tay thui vì tính em nó khó tha thứ lắm các chị ạ


Em có ít kinh nghiệm quá, mong các chị trên này với từng trải dạn dày tư vấn cho em cái. Em bức xúc quá.


Thanks các chị nhiều nhiều.