Chào các mẹ,


Em đang ở tình cảnh rất mệt mỏi do vợ chồng em xô xát và lòng em hiện tại đang rất rối, em thì vẫn cảm thấy rất tức giận, nên em muốn viết ra, 1 phần là để tự em đánh giá, 1 phần muốn nhờ các mẹ phân tích giúp em để em có cái nhìn bình tĩnh hơn để tự quyết định chuyện hôn nhân của em.


Chồng em- 79, em- 82. Bọn em yêu nhau và cưới được hơn 2 năm. Đã có 2 con.


Chồng em:


+ Ưu điểm:


- Yêu vợ (cái này em cũng không chắc lắm bây giờ, nhưng em đang nói là thường thì có vẻ thế), yêu con


- Khi bình thường cũng khá chăm chỉ, anh ấy sẵn sàng làm việc nhà, chia sẻ công việc với em, khi chưa có con, anh ấy sẵn sàng nấu cơm, rửa bát, phơi quần áo, lau dọn nhà cửa giúp em. Khi có con rồi, anh ấy cũng thức đêm dậy cho các con ăn, thay tã, bỉm, rửa đít cho con, đi chợ, nấu nướng. Nói chung anh ấy không ngại công việc nhà.


- Giao tiếp tốt, trong quan hệ với hàng xóm, bạn bè, được bạn bè và hàng xóm quý mến.


- Không keo kiệt, anh ấy sẵn sàng mua tặng em 1 cái ví đắt tiền, hay dẫn em đi chọn váy, nếu em ưng ý, đắt hay rẻ không phải là vấn đề quá quan trọng.


+ Nhược điểm:


- Hay bia rượu. Đây là nguyên nhân chính cho mọi xô xát trong gia đình em.


- Ham chơi và mải vui. Dù khi có con, anh ấy đã đỡ ham chơi, nhưng một khi đã đi là không có giờ giấc gì hết.


- Đối nội không tốt. Anh ấy khá quảng giao với bạn bè, rất nhiệt tình với bạn, với hàng xóm, nhưng trong quan hệ trong gia đình, anh ấy không làm tốt. Ví dụ, với các cháu anh ấy, chính chị gái anh ấy còn phải trách là chẳng quan tâm, chẳng bao giờ biết mua quà cho các cháu, chẳng biết anh chị mình như thế nào.


- Nóng tính và bất cần đời: Anh ấy nóng tính và lúc nào cũng cho mình là đúng. Không bao giờ nhận sai về mình. Và nếu có nói với anh ấy thì anh ấy tỏ ra không cần gì hết, có thể bỏ đi luôn. Ngay cả bố mẹ, anh chị anh ấy nói anh ấy cũng không nghe.


- Hay bị hoàn cảnh tác động, nhiễm thói hư tật xấu dễ dàng.


Em:


+ Ưu điểm:


- Yêu chồng (Em nghĩ là em yêu chồng em nhiều hơn thì phải), yêu con


- Chăm lo mọi việc trong gia đình ổn, chăm sóc con cái không đến nỗi nào


- Quan tâm, lo lắng tới mọi người trong gia đình 2 bên.


- Giao tiếp bình thường, không quá quảng giao nhưng không quá tệ, các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp đều khá tốt.


- Không keo kiệt, nhất là với những người trong gia đình.


+ Nhược điểm:


- Nóng tính: Đây cũng là nhược điểm lớn nhất của em. Em rất dễ nổi nóng, đặc biệt là bây giờ thì lại càng hay nổi nóng hơn, do chăm con vất vả, các con còn nhỏ, công việc nhiều nên nhiều lúc muốn bình tĩnh mà em không sao kìm lại được.


- Mặt mũi không vui vẻ: tức là khi tức giận, em thường không thể nào mà tỏ ra vui vẻ hay cố vui vẻ được. 1,2 lần em vẫn cố được, nhưng nhiều khi nhịn quá em không thể nào nhịn nổi.


- Hay nói to: Tức là nhiều khi tranh luận 1 vấn đề gì đó, em hay nói to, và theo như mọi người nói thì em có vẻ khá gay gắt. Thực ra nhiều khi em cũng không biết nhược điểm này của mình, có thể là khi trao đổi em thường hay nói lên quan điểm của mình và bày tỏ thẳng thắn quá. Mà giọng nói của em thì cũng to thật. Nhiều lúc em cũng ko biết tại sao mà cái tone lại cứ hét lên như thế.


Vấn đề của 2 vợ chồng:


Chồng em hay bia rượu, và mỗi lần bia rượu anh ấy thường hay không làm chủ được bản thân mình, sẵn sàng cãi nhau, thậm chí có 1 lần hồi em có bầu, anh ấy say và tát em.


Gần đây, anh ấy hay đi chơi về muộn, có lần đi chơi với bạn, có lần ngồi ăn bên hàng xóm, ăn xong thì tụ tập đánh bài đến khuya. Em nhắc nhở anh ấy rất nhiều lần rằng em không đồng ý với việc về muộn như vậy, vì các con còn nhỏ và em đã rất vất vả rồi. Cách đây 3 tuần anh ấy đi chơi đến gần 2h sáng mới về. Tuy là chơi ở chỗ bạn anh ấy (em biết anh này), nhưng em rất tức giận. Sáng hôm sau anh ấy cũng chỉ cười cho qua, em thì vì quá tức giận nên anh ấy có làm hòa kiểu gì em cũng không nói, mặt xì xì (vì em chờ đợi anh ấy nói xin lỗi). Cuối cùng anh ấy không làm lành được thì quay ra tức em vì em mặt nặng mày nhẹ với chồng và bỏ đi chơi đêm hôm sau đó không về, đêm tiếp theo thì tới khuya mới về. Em đợi anh ấy bình tĩnh lại mấy hôm sau mới nói chuyện thì anh ấy xưng mày tao với em (đây là lần thứ 2 anh ấy xưng mày tao như thế, lần đầu là khi say rượu rồi đánh em), rồi còn nói 1 câu là "Tao mà ngoan thì tao đã *** lấy mày" (:Crying:, thực lòng em rất đau lòng vì câu nói này, hầu như em cảm thấy suy sụp từ lúc đó tới giờ).


Và giọt nước tràn ly là ngày hôm kia, sinh nhật hàng xóm. Anh ấy sang ăn uống bên đó. Khoảng 9h anh ấy về, em nghĩ là xong rồi. Anh ấy mới bảo là cho anh ấy đánh bài bên hàng xóm nhé. Em vẫn vui vẻ trả lời là không và bảo rằng anh về nghỉ đi, mai còn đi làm. Anh ấy còn chạy sang chạy về thêm 2 lần nữa. Em nghĩ chắc là ngồi chơi thôi. Lúc 10h hơn, thằng con em thức dậy (nó đang ho nên hay thức giấc), em nhắn tin là anh về trông con giúp em để em đi tắm, thằng bé vừa giật mình tỉnh giấc. Một phần em muốn là anh ấy về vì biết các anh này hay tụ tập chơi bài, ngồi tới khuya tới sáng cũng không cần biết (em chưa bao giờ tiếc tiền vì anh ấy đánh bạc cả, và cũng chẳng bao giờ đay nghiến, chì chiết gì về việc thua bạc cả, dù anh ấy toàn thua, vì em nghĩ chơi bời vui vẻ, mất rồi thì có nói cũng không lấy lại được.), một phần khác vì các bà (có mẹ em và 1 bác giúp việc) đã trông cả ngày rồi, em không muốn gọi bà dậy. Em nhắn tin không thấy anh ấy về, gọi điện anh ấy cũng không về. Em chạy sang, đứng phía ngoài gọi là anh ..., anh về trông con cho em đi tắm! Anh ấy trợn mắt nhìn em và nói: Cút mẹ mày về đi, tao đập chết mày bây giờ. Em mở cửa nhà hàng xóm, anh ấy lấy cái chén ném về phía em (:Crying:May mà tránh được!!!).


Sự việc là như thế, nhưng cái chính, là em cảm thấy quá suy sụp. Em nhịn anh ấy rất nhiều lần, say khướt về gây sự em cũng cố gắng im để cho qua cơn say của anh ấy đi. Nhưng em cảm tưởng em càng nhịn, anh ấy càng quá thể. Sự việc của lần này, có lẽ do có hàng xóm, anh ấy muốn ra oai với em.


Vấn đề bây giờ, em không biết mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không? Anh ấy sẽ về vào thứ 4 này, và em cũng đã yêu cầu họp gia đình 2 bên (lần đầu tiên em gọi gia đình 2 bên, vì quan điểm của em là mọi việc của 2 vợ chồng thì 2 vợ chồng nên tự giải quyết, nếu đã gọi đến 2 bên có nghĩa là sự việc đã quá tồi tệ rồi). Hiện em không muốn tiếp tục sống như thế này nữa, không thể nhịn anh ấy hơn được nữa. Em muốn ly hôn để tinh thần thoải mái nuôi con, hơn nữa các con còn nhỏ thì chưa hiểu về chuyện chia ly giữa bố mẹ, dần dần sẽ có cơ hội giải thích sau.


Em xin lỗi vì viết quá dài, nhưng em mong muốn có cái nhìn khách quan về sự việc để tư vấn cho em chính xác hơn.


Em vừa lập nick này hôm nay do nick cũ nhiều người biết. Cảm ơn mọi người đã đọc topic của em.