Vợ chồng trẻ mà ở xa nhau, bức xúc quá, biết làm sao đây !??
Chào các mẹ, bố !
Tôi là gà bố, hiện ở xa vợ con, cả 2 vc tôi đều còn trẻ, khỏe mạnh :Silly:, lấy nhau được 3 năm mà tính thời gian ở gần vợ mới khoảng 6 tháng :Sad:, xa vợ hiền, con thơ, nhiều lúc ngồi một mình mà mặt cứ "đờ" ra. Tôi tự hỏi, vì cái Master và PhD Degrees mà phải trả giá như thế này ư !!!?. Tôi đang stress quá !
Solutions:
1. Tập chung vào công việc để vơi đi ? Không hẳn, càng stress thêm thôi !
2. Tập thể thao để bớt nghĩ về xxx ? Không có tác dụng ! Tập nhiều càng khỏe ra, đêm về vẫn lại cô đơn. Lại càng "khổ" hơn thôi !
3. . . .
n. . . .:Thinking:
Thread dạng như thế này tôi thấy cũng có rồi, tuy nhiên,dưới góc độ "bệnh nhân" là một người bố, có lẽ đây là thread đầu tiên chăng ?.
Ở 4r này có ai trong hoàn cảnh như tôi không ?, có ai có giải pháp gì không ? cho tôi lời khuyên với !!!