Mình post bài này nhằm xin sự giúp đỡ của các bác giàu kinh nghiệm.


Mình có 1 cậu em sn 91 vừa kết hôn vs 1 cô sn 94.... cả 2 vc đều khá trẻ. 2 nhà cô cậu lại ngay sát nhà nhau, buổi ban đầu ai cũng nghĩ 2 người cùng làng cùng xóm lại gần nhau nên chắc là khá hiểu nhau, và ai cũng tin rằng cô cậu sẽ có 1 mái ấm hp....


Nhưng cưới nhau chưa được bao lâu thì bắt đầu nảy sinh ra nhiều vấn đề...


Gần đây cô vợ đòi về nói chuyện với 2 bên gia đình để ly hôn. Cậu em mình rất khó xử và cũng ko dám nói vs ai, nhưng là chỗ ae thân thiết nên cậu tâm sự vs mình để tìm cách giải quyết.


Chuyện rằng là....


Cô ấy nói với cậu em mình:


- anh à... em xin lỗi vì em dấu anh một số chuyện...thực ra trước khi lấy anh thì em đã có yêu 1 người khác...


Ừmh thì đành rằng là vậy, vì ai mà không có quá khứ... chuyện đó thì cũng dễ hiểu và thông cảm thôi. Vì thế mà cậu em mình cũng ko có phản ứng ghen tuông hay gì gì, mà vẫn động viên và thông cảm cho vợ. Vì giờ đã có gia đình thì điều quan trọng là vun đắp tình cảm vc...


Nhưng ko đơn giản chỉ dừng lại ở đó... cô vợ vẫn thường xuyên liên lạc vs ng yêu cũ... tuy cậu em mình biết và cũng có ghen ( yêu mà ko ghen làm sao được) nhưng cũng chỉ dám khuyên bảo góp ý nhẹ chứ ko có gì gọi là làm quá hay cấm đoán, vì cậu cũng không muốn can thiệp quá theo kiểu quản lý các mqh bạn bè của vợ...


Cưới nhau đã hơn nửa năm mà vẫn chưa có em bé, mặc dù vẫn để xổng trong qh.


Gần đây cô vk nói hay đau bụng và chậm kinh 2 tháng nên có nghĩ đến chuyện mang bầu. Sau đó cô đi khám phụ sản.... vì 2 vc đều đi làm xa, lại không ở gần nhau, nên cô vợ đi khám 1 mình.


Lần đầu cô khám về thì bảo chồng là bị viêm đại tràng, và chậm kinh chứ chưa có em bé.


Lần thứ 2 cô nói: bác sỹ bảo " em không có khả năng làm mẹ"


Và chuyện cũng phức tạp từ đây... cô kêu chán nản, kêu vợ chồng sống mà không có tình cảm, vả lại không thể có con....nên đòi chia tay để giải thoát cho cả 2.


Chuyện rất chồng chéo... mà còn hơi vô lý...


Quá sốc và khó xử nên cậu em mình tâm sự để tìm cách cứu vãn.


Mình cũng hỏi cậu em đã tận mắt xem giấy khám và xét nghiệm chưa? Thì cậu ấy bảo : " vợ em nó kêu sợ có ng biết nên vứt đi rồi"


Mình động viên cậu ấy từ từ khuyên bảo và an ủi vợ, vì vợ cậu còn quá trẻ nên có thể bị sốc với những chuyện này rồi cả 2 cùng đi khám... chứ bây giờ có bệnh gì mà ko chữa được đâu...


Cậu ấy cũng đã khuyên bảo hết lời mà cô vợ ko chịu khám lại...1 mực nhất quyết : đã vậy rồi thì khám nữa cũng vậy...


Đã thế vợ còn trẻ nên càng ngang ngạnh và bướng bỉnh, không bao giờ chịu tâm sự vs chồng về những chuyện được coi là bí mật hay khó nói...nên cậu em mình càng khó xử.


Cậu em thì vẫn yêu vợ, và muốn giữ gìn tổ ấm non nớt vừa mới xây dựng này. Vì không chỉ là yêu, mà còn vì cả họ hàng 2 bên, hàng xóm nữa chứ ( lại ở gần nhau như vậy nên càng khoa xử).


Mình cũng hết lời, hết cách: nghiêm túc có, mềm mỏng cũng rồi nhằm giúp cậu em cố cứu vãn mà hình như cô vợ vẫn 1 mực theo cái ý định chia đôi đường...


Thực sự mình cũng ko hiểu tâm lý con gái, đặc biệt là con gái tuổi teen nghĩ gì nữa...


Rất mong các bác, các anh các chị có 1 lời khuyên đê cậu em mình có thể cứu vãn được tình hình hiện nay.


Chuyện khá dài và có nhiều tình tiết phức tạp, mà mình lại ko khéo kể chuyện, nên có thắc mắc gì trong khi tìm lời giải đáp thì các bác cứ hỏi, em sẽ thuật lại chi tiết.