Trc' khi e sinh e bé thì chồng e có thú là nuôi chim, suốt ngày chim cò thôi, đầu tư bao nhiêu tiền vào yến xong bị chuột thịt hết, bây h lại chuyển sang nuôi khuyên..Nhiều lúc chăm chim còn hơn cả chăm vợ í :( vợ chửa mà chả mấy khi mua hoa quả cho vợ, chỉ mua cho chim thôi nên e ăn hoa quả cùng với...chim :RaisedEye
Bây h con e gần 1 tháng rồi thì chồng e lại thêm chơi game Mu..cứ tối là cầy, chả giúp vợ chăm con.. bế con thì bế đc. tí kêu là " con bé quá, sợ lọt tay, mấy tháng nữa con cứng cáp thì đừng có tranh bế với chồng"...
Gia đình e kinh doanh ở nhà nên thỉnh thoảng chồng lại mò lên với e 1 tí.. MC thì lo công việc nhà cửa, hàng quán, giặt giũ, cơm nc....Nên hầu như chỉ có e chăm con cả ngày lẫn đêm..Đêm chồng e ngủ say như chết, đánh cho như két mà ko biết...
bây h e chả bít góp ý với chồng thế nào nữa..có vợ con rồi mà còn chim cò, game online..nhiều lúc ngủ mơ chồng e cứ " kiếm thế kiếm thế"...chán quá...
Các mẹ bảo e nên góp ý với chồng thế nào để cùng chăm con với em...chồng e mà pha sữa thì con chờ chết đói nên đêm chỉ có e dậy thui??? e thấy mệt mỏi lắm, cả ngày chả bít ngủ nổi 4-5 tiếng ko nữa :RaisedEye