Chẳng hay ho gì khi phải vạch áo cho người xem lưng cả, nhưng vì muốn nghe ý kiến khách quan của đa số để nhìn lại chính mình nên tôi xin được chia sẻ và nghe ý kiến của mọi người về tình huống vợ chồng tôi đang gặp phải.
1/ Vợ chồng nghệ nghiệp khác nhau => mâu thuẫn.
Tôi làm kinh doanh (chủ một doanh nghiệp nhỏ) nên tôi chủ động được việc sử dụng thời gian của mình.
Vợ tôi làm chuyên môn, làm cơ quan nhà nước, nên đi/về theo giờ quy định.
Tôi làm việc 30/30, không có ngày nghỉ, thỉnh thoảng do stress nên tôi ngủ dậy muộn và đi làm muộn, có hôm 9h, có hôm 11h (khoảng 4 lần/ tháng), vợ tôi khó chịu vì điều này và trách móc tôi đi làm không giờ giấc, muốn tôi cũng ra khỏi nhà vào giờ mọi người đi làm.
* Mọi người ném đá giúp với.
2/ Vợ tôi có quá ham kiếm tiền không?
Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, thứ bảy, CN, và ngoài giờ hành chính vợ tôi thường làm thêm, cho thu nhập cũng khá.
Hiện chúng tôi đang có trục trặc về tình cảm, tôi đề xuất cô ấy giành thời gian để hàn gắn, ví dụ 1 buổi sáng chủ nhật giành cho nhau, nhưng cô ấy không thể từ bỏ, và nói sợ mất khách hàng.
Quan điểm của tôi là: Kiếm tiền thì kiếm cả đời, ngày một ngày hai chẳng giàu được, phải biết việc gì quan trọng hơn, giành ra có một buổi để bảo vệ hạnh phúc gia đình thì có anh hưởng gì đâu.
Tôi nói rằng "mình đang tổn thương về tình cảm, cần phải lấy tình cảm đẻ bù đắp cho tình cảm chứ số tiền sáng nay em kiến được liệu có làm cho mình hạnh phúc được ko?"
Và cô ấy phủ nhận quan điểm của tôi, cho rằng việc hàn gắn là việc cả đời, cô ấy ko bỏ được khách hàng. Tôi nghe xong choáng luôn.
Cuối cùng ai cũng cho rằng mình đúng!
Tôi muốn được nghe ý kiến của mọi người về tình huống này, mong nhận được nhiều gạch đá :Applause: