Tiêu đề chắc chị em cũng biết rồi đó, có ai cùng cảnh ngộ như em không vậy, trải qua buồn phiền nhiều rồi, may thay cuộc sống lại nở hoa, ở nhà trông con rảnh rỗi lên đây kể chuyện cho mọi người :)))


Chuyện là trước em cũng thuộc dạng ưa nhìn cao m61 mà nặng 50kg người thế mà sau khi cưới rồi sinh cháu đầu lòng, mặc dù được 2 bên gia đình cũng chăm lo mà sao ngày càng Gầy đỉnh điểm sau sinh 3 tháng chỉ cón 43kg. Mà Gầy thì c em biết rồi đó cộng thêm con nhỏ nữa thì nhìn nhếch nhác, chồng em chán em luôn, ổng lạnh nhạt em lắm, đau nhất là lúc em thấy ổng nt với gái chê em Gầy, ăn mặc lôi thôi, không chiều chồng...bala các kiểu. Em đứng hình, đọc xong máu dồn lên não nhưng rồi sau nhìn lại bản thân cũng có vậy thật. Nuốt ấm ức, thực tế có phải tại mỗi em đâu, ăn rồi chăm con nhỏ mẹ bỉm sữa cũng hiểu cảnh vất vả thế nào rồi đấy. Em lên mạng tìm cách tăng cân, người ta dạy thế nào em cứ thử hết, ôi trời ơi, đúng là đã vất vả còn khổ hơn nhưng vì con vì gia đình em cố gắng hết sức, nào là tăng cân bằng sữa đặc, em kết hợp uống tinh nghệ sữa đặc sau sinh luôn, rồi thì sữa bí đỏ, cháo trứng gà hay ăn uống thế nào, em thử hết nhưng mà kết quả chả khả quan mấy. Lân la thấy có tăng cân đông y, ai mà gầy em thề cũng suy ngĩ sử dụng thuốc tăng cân nguy hiểm các kiểu, em cũng tìm hiểu kỹ lắm, đọc cmt, gọi điện hỏi những người dùng rồi, nghe tư vấn từ nhân viên, mua thử liệu trình 1 là 12 ngày dùng thử, hiệu quả thật sau em lại dùng thêm liệu trình nữa. Chồng em nhìn phát ngạc nhiêu, mặc dù hơi max tý, tầm 1200k nhưng mà chồng em không bảo gì, còn khen cơ. Thế là gia đình lại vui như xưa.


Nay a chồng đang đi công tác, ở nhà trông con ngủ mà sướng đảo điên. Thôi em khoe đến đây để nhắc nhở ai như em thì cũng tham khảo. Giờ thì em đi giặt quần áo cho thằng cu Bo nhà em đây!


à quên, mn ai mà cần xem cái link này nha: http://vuongmocan.vn/bao-nguyen-khang.htm.