Mình có chuyện này mong các mẹ giúp mình cách giải quyết với ah, chứ cứ im lặng mình ấm ức không chịu được
Vợ chồng mình đã có 1 cô con gái và mình đang mang thai đứa thứ 2 cũng là con gái, khi mang thai bé thứ 2 này vợ chồng mình đã tìm mọi cách để có được cậu con trai và xác định nều là con gái cũng vui vẻ vì cả 2 vc đã cố gắng hết sức như uống thuốc bắc sinh con trai, soi trứng....
Mình là vợ, là mẹ thì con nào cũng yêu cả và mình cũng ko buồn khi bé thứ 2 là con gái, Tuy nhiên chồng và gia đình chông lại ko như vậy. Bà mẹ chồng mình là người hiền lành, thương con cháu, khi mình mới có bé đầu bà ngày nào gọi điện hỏi han và kể cả khi mình mang bé thứ 2 (chưa biết trai hay gái) bà vần gọi hàng ngày, nhiều khi mình ko muốn nghe máy vì cũng chả biết nói gì, nói vậy để các mẹ biết bà rất quan tâm con cháu. Nhưng từ khi siêu âm biết bé thứ 2 là con gái bà thể hiện buồn ra mặt, bà nói với chồng là rất buồn và kể tử đó đã 10 ngày rồi bà mới gọi cho mình 1 lần nhưng lần đó là trách mình sử dụng sai phương pháp bà hưỡng dẫn nên mới sinh con gái. một phần vì mình với bà ở xa, 1 phần vì mình cũng hiểu bà ko phải là người mẹ chồng xấu tính, chẳng qua bà khát khao có cháu trai quá nên mới hành động như vậy, nhưng thật lòng mình rất ức và muốn nói 1 cái gì đó cho hả cơn nóng (mình khá nóng tính và đôi lúc bất cần nữa).
Về chồng mình, anh là người hiền lành, biết đối nhân xử thế tuy nhiên đôi lúc tính trẻ con và ko yêu con gái lắm. Mình rất ít khi thấy chồng âu yếm con mặc dù bé rất quấn bố. Đã không chơi với con thì thôi, cứ chơi 1 tí là y như rằng con sẽ khóc ầm lên vì ko biết cách chiều nó hay đúng ra là ko hiểu tâm lý con trẻ, vê điều này mình cũng rất buồn.
nói về bé gái thứ 2 này, từ ngày biết là bé gái vc mình suốt ngày đá đểu nhau, anh thì chê mình ko biết đẻ con trai, mình thì chê anh kém cỏi không bằng anh làm lao công ở cty mình bị bênh đao mà đẻ được 2 thằng con trai ngon lành, rồi mua cái gì cho con anh bảo ''chăm làm gì lắm sau này cũng của thằng con rể'' hay ''sau này các bướm bay đi hết chỉ con 2 ông bà'', thà để tự nhiên đằng này anh vẫn biết 2 vc đã vất vả thế nào khi đi cắt thuốc (cách mấy trăm km), soi trứng...vậy mà giờ lại nói vậy, mình ức chế lắm nên nhiều khi mình nói những câu rất thâm và đau mà lão vẫn trơ như vậy. cứ đà này mình cảm thấy chán hẳn chồng và gđ nhà chồng mà khi mình đã chán thì tung hê hết vì giờ anh cũng đã làm được gì cho vc con đâu, vẫn sống bám vào ông bà ngoại đó thôi vì chưa xây được nhà, lương 1 tháng đưa về cho vợ được 2 triệu nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là người nhà nước, nghĩ thấy chán quá, các mẹ giúp mình làm sao để cho lão chồng mình cấm khẩu cái nha. Đúng là không ai thương mình bằng chính mình và bố mẹ ruột mình các mẹ ah, còn đâu với họ mình chỉ là máy đẻ thôi.