các mẹ ơi. có ai chán chồng như e k. e thì chán lắm rồi. lấy ck.đến bây giờ 2 năm rồi mà suốt ngày cãi cọ. hết chuyện này tới chuyện khác.


chồng e thương mẹ vô điều kiện. cái gì cũng nghe lời mẹ. thương mẹ nên bắt vợ làm hết tất cả mọi việc lớn bé. chỉ cần để mẹ động tay vào việc gì là a ta nói e. e cũng đi làm cũng vất vả vậy mà a ta có thương gì e đâu. trời nóng e muốn bật quạt số to a ta cũng k cho sợ tốn điện lại còn nói e người ngợm kiểu gì mà suốt ngày kêu nóng.


a ta mua dc cho e cái dt 1 triệu rưỡi thì e đi làm về nhà 1 cái là lấy ngay điện thoại của e xem xét. e mà làm rơi hay chỉnh sửa linh tinh chỗ nào là a ta nói e. mà dt của a ta e vừa mới động vào là a ta giật lấy.


mẹ chồng e bảo đi xin củi nhà e về đun e bảo a lấy xe máy mà chở cho nó nhiều a ta k chở cứ bắt e mỗi ngày chở bằng xe đạp. e bảo khó đi a ta chửi e nói có tí củi cũng ngậu lên.


. tiền e đi làm dc 3 triệu a ta bắt nộp hết cho mẹ ck chi phí sinh hoạt. mà e ở quê làm công việc vất vả kiếm dc đồng tiền khó khăn như thế nào. mẹ đẻ e thương e nên cái gì cũng sắm cho e. chứ đợi dc a ta mua cho e cái áo mới chắc e chết lâu rồi. đám cưới chú út kêu a ta mua cho e cái áo mới.a ta bảo còn để dành tiền mua xe. mặc áo nào chẳng dc.


đến đám cưới thì trời ơi k có họ hàng làng xóm gì giúp hết. chỉ có 1 mình e dọn dẹp. làm đến mức mà cái lưng nó sắp gãy ra rồi ý. e mới đi tắm rửa xíu sẵn tiện nằm trên phòng nghỉ ngơi chút. thì a ta lên gọi e . nói còn nhiều việc vậy xuống mà làm đi còn nằm đó.


. e có bao nhiêu vàng cưới ck e lén bán hết đưa tiền cho mẹ ck mà k nói với e. lúc e hỏi đến a ta nói quanh là bán để làm ăn. thế là e cãi nhau với a ta 1 trận a ta chửi e là có tí vàng mà tinh tướng. lúc đó e hận mình sao mà yếu đuối quá. a ta còn kêu e thích tiền thì về nhà mà ở. đừng có đi lấy chồng.


e lúc đó chỉ biết khóc. nếu là bây giờ thì e sẵn sàng chửi lại a ta nhưng khi đó e quá non nớt. e sợ nên e chỉ biết im lặng vậy. e về nói với mẹ đẻ e. nói e k thích sống vậy nữa e muốn về nhà nhưng mẹ e mắng e. nói e là phải nhẫn nhịn. bỏ chồng còn khổ hơn đừng nghĩ đơn giản. về nhà còn chị dâu e dâu sống còn khổ hơn. mẹ e chửi nhiều lắm. rồi còn nói e là kệ xác thằng chồng thế nào mình sống cứ sống. khi nào có con sẽ khác.


e mệt lắm muốn buông lắm. mẹ e k ở với a ta mẹ e k biết chứ e thì e chán lắm rồi. tiếp tục ở với a ta chắc 1 tháng cãi nhau 20 lần mất. e sợ lắm. k muốn tiếp tục


e phải làm thế nào đây.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của ngongiodem.1612