Đầu tiên mình xin nói là mình và ông xã đã cưới nhau được 5 năm. Tụi mình sống với nhau rất hạnh phúc và vui vẻ. Tuy cuộc sống không giàu có như người ta nhưng được cái vợ chồng mình đều chí chí thú làm ăn không ăn chơi đua doi gì cả. Trước khi cưới mình và ông xã đã thỏa thuận mình sẽ không về quê ở. Cưới rồi ở đây làm ăn sinh sống và a ấy đồng ý. Tụi mình cưới nhau nhưng rồi chuyển gì đến đã đến. ..


Cách đây 2 tháng tụi mình có bàn bạc về chuyện sinh con thì a ấy lại gây áp lúc cho mình. Anh bảo là vai năm nữa anh sẽ về quê không ở lại đây nữa. Cha me anh già anh phải về lo (anh chị của anh thì ở kế bên) nếu mình không về thì không cần có còn và đường ai nấy đi ngay từ bây giờ để ai cũng còn làm lại cuộc đời. A đưa ra 2 còn đường kêu mình lựa chọn. 1 là về quê có anh còn 2 là chia tay.


Minh thì sống ở đây từ nhỏ nên kêu mình về quê sống là 1 chuyện rất khó cho mình nên mình không đồng ý và thế là a khăn gói bỏ đi mặc kệ mình có đau khổ thế nào. Mình đã cố giữ a ở lại nhưng a không chịu a nói mình đã không về thì a không ở được nữa.


Sau khi bỏ đi được 1 thời gian thì a năn nỉ mình ra ở ở trọ cùng a sống đến đâu hay đến đó nhưng mình không chịu. Ngày trước mình cũng kêu a cứ sống đến đó coi cuộc sông thế nào rồi quyết định mà a không chịu nhất định ra đi. Giờ thì mình cảm thấy không còn tin tưởng vào người đàn ông này nữa a ấy có thể bỏ mình bất cứ lúc nào nên mình quyết định chia tay. Minh nghĩ vợ chồng sống cùng nhau mà mỗi người nhìn về 1 hướng thì khó mà có thẻ lâu dài được. Nên mình quyết định sẽ không thay đổi.a ấy có quá ích kỷ khi bắt buộc mình phải lựa chọn như vậy. Minh làm vậy có đúng không? Xin hãy cho mình lời khuyên. (Gia Gia đình mình chỉ có 2 chị em gai nên cũng không nỡ bỏ lại phía sau lưng mà đi theo a được)