Em với chồng em quan hệ nửa tháng rồi, cứ 2,3 ngày lại quan hệ 1 lần ấy. Lần đầu thì cũng khá khó khăn 2 vợ chồng hì hục 3 ngày mới vào được, lần đầu thì cũng đau nhưng chỉ 1 ngày đến hôm sau là hết. Em cũng biết là mới quan hệ mà dạo đầu ko tốt ít nước nôi thì đau lắm nhưng được cái em nghĩ mình cũng nhiều ham muốn mới cả vợ chồng cũng thoải mái chia sẻ những việc ấy nên ck em phục vụ em tận tình lắm đến lúc nào mà điện nước đầy đủ thì mới cho vào, nhưng sao những lần sau vào em vẫn rát, xót kinh khủng, xót dựng người lên ấy. Đền mức em ko chịu nổi cứ phải đẩy chồng ra xong vào nhà vệ sinh ngồi 1 lúc nó mới đỡ đỡ xót. Khổ lắm mọi người ạ.Các mẹ có ai bị giống như em ko thì chia sẻ với em mới đc ko ạ, ko em cũng hoang mang lắm.