Hôm nay là 1 ngày u ám, sáng thì thử que và biết được đã thất bại trong kì IUI lần này, chiều thì nhận đc tin từ phía BC là ax bị kêu đi Nghĩa Vụ Quân Sự, vấn đề là ở chỗ VC đã lấy nhau đc 2 năm khoảng thời gian gần đây đã tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc cho việc chạy chữa hiếm muộn đường con cái. Bây giờ thì ax bị kêu đi NVQS 1 năm rưỡi, 1 năm rưỡi có lẽ theo 1 số người thì sẽ qua rất mau nhưng đối với ax đang theo ngành công nghệ thông tin thì 1 năm rưỡi cũng đủ làm cho người ta trở nên dốt nát, chẳng lẽ trong thời hòa bình như vậy còn có cảnh VC phải xa lìa nhau như vậy sao. Giờ đây mọi thứ như sụp đổ trong cái gia đình nhỏ bé của tôi, gia đình chỉ có 2 VC và nỗi buồn không con. Tôi quá buồn và tuyệt vọng khi nghĩ đến sắp tới VC phải xa lìa nhau.


Tôi cũng biết nếu muốn tránh đi NVQS thì phải chi tiền nhưng vấn đề ko phải là tiền mà là gđ bên chồng thực sự muốn ax đi NVQS (MC quen biết với trưởng công an quận) cho dù có vung tiền bao nhiêu đi nữa cũng vô ích, 2 năm nay gđC vẫn ko chấp nhận cho chúng tôi, giờ đây trong lòng họ vẫn mong muốn ý nghĩ chia cắt chúng tôi và tôi tưởng tượng thấy nụ cười thỏa mãn và ác độc của họ khi chúng tôi xa lìa nhau, thật là chua xót. Tôi phải làm gì bây giờ mong các bạn cho 1 lời khuyên. Chẳng lẽ bây giờ chỉ còn cách ngồi đợi chồng đi làm bổn phận vinh quang với tổ quốc trở về.