Em khổ quá các bác ơi, có ai ở trường hợp như em không. Làm được bao nhiêu tiền OX mang hết về cho gia đình mình. Lo từ A đến Z cho bố mẹ mình, anh em nhà mình. Chỉ sợ bố mẹ anh em mình thiếu thốn người khác chê cười. Thôi thì, đành rằng bố mẹ là trách nhiệm, nhưng anh em " kiến giả nhất phận" nhưng đây không. Chỉ cần em alô là y như rằng có thể cho em một lúc cả mấy chục triệu không tiếc. Thế mà mua cho vợ cái xe thì bắt vợ bỏ tiền ra. Dành dụm tiền mua đất cho bố mẹ, xây nhà cho bố mẹ trong khi bố mẹ có tiền nhưng chả bỏ ra đồng nào. Em không thể chịu đựng hơn được nữa. Khổ quá đi mất. Em phải làm sao đây. Giúp em với.