Chào các mẹ. Tâm trạng của em lúc này rất hỗn loạn. Tiếp tục hay tung hê mọi thứ, em cũng không biết nữa. Mong các chị giúp em.


Trước tiên xin nói em là con út nên được bố mẹ chiều chuộng từ trước đến giờ, còn chồng em nhà toàn con trai chồng em nổi tiếng bừa bãi và lười nhác. Chúng em mới cưới nhau được hơn 2thágn thôi nhưng nhiều lúc em thấy ức chế lắm chị ah. Từ khi yêu nhau 2 đứa cũng đã hay cãi nhau rồi nhưng không hiểu sao chắc do duyên số mà vẫn lấy nhau. Mới cưới nhau đc hơn 2thágn mà cứ 5,7 hôm lại giận nhau 1lần. Việc cũng chẳng có gì to tát cả. Trước mỗi lần cãi nhau là em thường hay xuống nước nhưng lần này em không biết có chịu được không nữa. Hôm kia ăn cơm xong nhờ chồng rửa bát thì chồng bảo để đấy mai a rửa. Hwa đi làm về bảo chồng đi rửa thì chồng cũng đi, em đã nhắc là rửa xong thì dội cái nhà tắm đi cho sạch vậy mà chồg e làm cái j cũng qua loa cho xong(vì 2vc vẫn ở trọ, nhà cô chú sạch sẽ nên mình cũng phải sạch sẽ mà). Nói thật, nhà cửa chồng em chả bao giờ động đến, chưa bgiờ cầm cái chổi quét nhà, lúc nào cũng kêu anh bận. Đến lúc nhắc đến chuyện giặtquần áo ,nhìn 1đống quần áo to em đã ức chế, nhờ chồng thì chồng ko làm, tay mình thì bị dao cắt vào đau vẫn lụi hụi đi giặt với bộ mặt không vui. Đang giặt chông em phán câu "em tuổi ĐInh thì nào cũng sẽ lấy 2chồng, chắc lần sau sẽ lấy đc tỉ phú". Vợ chồng với nhau đáng lẽ phải xây dựng hp mà lại nói câu đó. Em ức quá vừa làm vừa khóc, lúc xuống nhà chồg bảo "ko làm đc thì vứt đấy, vừa làm vừa khóc nhìn ngứa cả mắt". Em điên lên cũng phán câu "ngứa thì nhắm mắt vào". Vậy là chiến tranh xẩy ra bảo emlà đi mà lấy thằng khác đỡ phải làm. Chiến tranh từ hwa đến giờ, chiều nay vẫn định về nấu cơm thì chồng nhảy vào yahoo và bảo chiều đi ăn quán, ko nấu cơm. Em hỏi tại sao thì bảo cứ cho em chơi suốt thì ko kêu ca j...vvv. Lời qua tiếng lại chồg bảo em ko thể chia sẻ với chồng, rồi thì em tuổi Đinh 2lần đò, anh tuổi Nhâm trai tài lắm vợ. Càng ngày a càng ngán ngẩm em, ko hiểu sao trước a lại lấy em, rồi thì a chưa bgiờ thấy yên tâm để giao gia đình cho em, đêm qua a thèm cuộc sống độc thân quá...Em buồn lắm. Người ta bảo vợ chồng mới cưới lẽ ra phải hạnh phúc vậy mà nhà em hạnh phúc thì ít mà cãi nhau thì nhiều. E bảo chồng e lànếu a cảm thấy e ko thể là ng chia sẻ với a, athèm độc thân thì vẫn còn kịp, mình chưa có ràng buộc j cả, có thể làm lại từ đầu. Chồng em bảo cái j đến ngày đó sẽ đến. ôi, emko chịu được nữa. Cứ mỗi lần cãi nhau là chồng em bảo e là ng ko biết chia sẻ, rồi là ngán ngẩm đến tận cổ. Em nghĩ em có phải là người như vậy đâu. Nhiều lúc nghĩ số mình vất vả, cảm thấy tủi thân nhưng kodám kể với me vì sợ mẹ em buồn lại ốm mất. Các chị có lời khuyên gì giúp em với chứ cứ tiếp tục thế này thì em không chịu được nữa...