Trước hết mình tóm tắt chuyện của mình đã.chuyện mình dài lắm,kể ra chắc thành cuốn tiểu thuyyet.mà mình thì dốt văn.cách đây 1 năm,khi mình mới sinh con đc 3 tháng( sinh lần 2) thì mình phát hiện chồng mình ngoại tình.1 đêm chồng mình say rượu mình lấy dt và đọc dược tin nhắn.có rất nhiều tn nhưng lúc đấy mnihf chỉ đọc vài tin(mọi khi mình không đọc dược vì ch mình để pass.có lẽ mọi ngươi biết cảm giác lúc đấy thế nào...)mình đã không giữ đc bình tĩnh và đã dựng ch mình dậy,tát vào mặt chồng mình,ch ngồi im không phản ứng gì. vì hiểu ra vấn đề.mình dọn dẹp quần áo và lúc đấy mình đã nghi là se ly dị..mẹ chồng mình,anh chồng mình sang..nói nhiều lắm,lúc đầu ch mình cãi,nói chẳng có gì,tn vớ vẩn.....rồi là tại mình,,,không con này thì con khác....nói nhiều lăm..rồi cuối cùng cững xin lỗi mình,đêm đáy mình không ngủ,sáng hôm sau,ch đèo mình về ngoại,trước khi đi,có viết bản cam kết,là có yêu đương hẹn hò với ng khác trong lúc vợ mang bầu và sinh con.hứa sẽ đứt mọi q hệ với nó.mình về ngoại vài hôm thì về nhà,vì lúc ý,mình nghĩ đơn giản rằng chồng mình chưa có gì,mới nt vớ vẩn thôi.tg sau đó,mỗi ngày mình phát hiện ra rằng thực sự không phải như minh nghĩ,tc của chồng mình và nó rất thắm thiết,yêu nhau hẹn hò,quan hệ với nhau1 năm rồi mới bị mình phát hiện.mình đã vô cùng đau khổ,vc mình đã trải qua rất nhiều lần cãi nhau,chiến tranh,có khi cả tháng.nhưng mình không về ngoại lần nào nữa,còn chồng mình thì bỏ nhà đi nhiều lần.và hiện giờ,trong suốt hơn 1 nắm qua,chồng mình vẫn khẳng định là không có gì với nó nữa, chỉ bạn bè bình thường.nhưng mình biết chồng mình vẫngặpnó đi ăn uống,chơi bờ thường xuyên,và vẫn nhắn tin yêu đương tc,có xxx nữa không mình ko biết,n,và ngày càng lạnh nhạt với mình.mình cũng biết là con đấy nó cũng mới có ny rồi.hnay mình đọc dc tin nhắn của ng bạn chồng mình hỏi hôm nay có đưa bạn gái về TN kô( quê nó).chồng mình nt trả lời là hoãn sang tuần sau.mình buồn quá.chẳng biết bg phải làm gì nữa.có tiếp tục hay không,vc mình có 2 con rồi,đơn li dy thì cũng đã kí hết rồi.mình đã cố gắng để tha thứ,nhưng chồng mình cho đến bg không hề thấy hối hận vì đã pb mình...............