Vợ chồng ly thân chuẩn bị ra tòa, vợ ở tại nhà - trong nhà có đàn ông?
Em là người chồng. Các mẹ cho em ý kiến về việc nhà em với. Vợ chồng em thống nhất ra tòa. Để tránh những xung đột em đồng ý về nhà nội ở, vợ em ở lại. Vợ chồng em đã có thỏa thuận về việc cầm đi những cái gì của tài sản cá nhân phải thông báo cho nhau. Vợ em đồng ý giúp em chuẩn bị quần áo.Vợ chồng em ở và làm công ty tại nhà. Trước đó trong công ty còn cậu nhân viên sản xuất vẫn ở đó làm việc và ở với vợ chồng em luôn.
Nhưng khi em bắt đầu hôm không ở đó nữa, vợ em không hề bảo cậu kia ra ngoài. Đồng thời cũng không thu dọn quần áo cho em. Nhà em các phòng đều không có khóa cài then chốt. Nhà đêm hôm chỉ còn hai người và cháu nhỏ.
Vì thế, em nghĩ mãi cả ngày bên ngoài tới 9h tối em vẫn không thấy vợ em làm những việc phải làm nên quay về và ngủ. Hôm sau, chờ tới tối cũng không thấy cả vợ và cậu em nói với em giải pháp gì. Bực trong lòng, em về và hỏi cậu kia bao giờ định ra ngoài? Vợ em trong phòng phi ra ngoài và nói nhà này của tôi thuê, tôi đuổi anh ra ngoài đấy. Sao anh đã bảo là về nhà kia ở mà ở đây làm gì. Do đã có thỏa thuận vợ chồng nói chuyện với nhau sẽ không được xúc phạm nhau nên em chỉ nhẹ nhàng bảo vợ đi vào phòng để anh hỏi cậu này trước. Vợ em sửng cồ dùng những lời lẽ đầu đường xó chợ xỉa xói, xúc phạm và đuổi em. Em hỏi cậu kia ba câu rằng em có ra ngoài không. Cậu kia trả lời với thái độ thách thức là không. Khi đó, em gọi ông bà nội sang chứng kiến vợ em cũng đuổi nốt ra ngoài: Ông cút ra khỏi nhà tôi, Bà cút ra khỏi nhà tôi.
Thưa các mẹ! Đàn ông thường không nói chuyện gia đình cho ai biết kể cả bạn bè nhưng chuyện này em muốn các mẹ cho ý kiến. Các mẹ trong quá trình comments xin cứ khách quan.