Chào các bà mẹ


Mình đang rơi vào tình trạng rất khó khăn


ngày trước mình yêu 1 anh , nhưng vì hiểu lầm và tự ái 2 đứa chia tay nhau, sau vì hoàn cảnh gia đình mình đồng ý lấy đại một người yêu mình để có con ( vì lúc đó mình cũng lớn tuổi rồi) , sau khi có 2 con thì mình và chồng ngày càng có nhiều mâu thuẫn, anh ấy có người yêu khác và nghiễm nhiên qua lại coi như mình chỉ là đồ bỏ, mình rất buồn , năn nỉ hết lời , thậm chí chấp nhận cả nếu anh ấy còn trách nhiệm với vợ con . Nhưng anh ấy vẫn ngoại tình và xem như mình phải chấp nhận 2 vợ, nhưng mình thì anh ta chẳng đưa một đồng nào nuôi con, mà với mình, con là số 1. Quá uất ức, mình đành li dị với con người ấy, nhưng vì quá bận rộn việc kiếm tiền để nuôi con nên cũng chẳng thiết tha gì việc đưa đơn li dị, nhưng vợ chồng mình đã sống li thân từ lâu, và anh ta cũng đồng ý li dị


Từ lâu , mình ước ao có 3 đưa con, nhưng từ khi chồng mình có bồ anh ta không chấp nhận đẻ thêm nữa, mà tuổi mình ngày càng lớn. tình cờ mình gặp lại người yêu cũ, giờ đây đã là một nhân vật thành đạt và vẫn chưa lấy vợ, mình đã "cùng" anh ấy và kết quả là đã có thai , mình bất ngờ và nửa vui sướng vì mình rất thích có thêm con, nhưng nếu chưa làm xong thủ tục li dị thì người yêu mình sẽ xem mình ra gì? anh ấy có hiểu không? rồi nếu ra tòa mà vác cái bụng thì tòa án có cho mình nuôi 2 con không? nếu bỏ đứa con này đi thì mình cũng lớn tuổi rồi sẽ có con được nữa không? mà mình thì không muốn bỏ đi chút nào!!!


Hãy giúp mình đưa ra quyết định sáng suốt lúc này, cám ơn các mẹ nhiều lắm