em làm kế toán cho công ty tư nhân , chồng e làm trong co quan nhà nước , đã có một bé được 16 tháng tuổi. Khoảng một năm qua chồng e báo về gia đình mình nợ khoản tiền lớn. E và gia đình chồng cũng lo chạy trả cho anh được một nửa rồi trả dần trả dần đến nay còn hơn một tỷ nữa. Nhưng đầu năm anh ấy thông báo với e muốn li hôn e ko đồng ý. Bởi e còn rất yêu chồng và thương con. E cũng đã nói chuyện với anh ấy cũng hỏi lí do bởi e ko có lỗi gì , không bồ bịch , không hỗn láo với bố mẹ ... nhưng chồng e vẫn kiên quyết đòi li hôn và anh ấy đã làm đơn đơn phương. E cũng ra tòa hỏi muốn hỏi xem mình có thể rút đơn không. Nhưng không được hơn nữa họ cũng nói sẽ giải quyết đơn li hôn theo nguyện vọng của anh ấy.( bọn e ko có tài sản chung ngoài con) .
E thật sự ko muốn gia đình như vậy khổ nhất là con e. E hỏi lí do anh ấy chỉ nói hết yêu , không còn tình cảm gì. E thật sự sốc . Hiện e phải làm như thế nào có thể cứu vãn gia đình mình ? Đầu tháng là tòa xử rồi ạ ( vắng mặt e vẫn xử ạ).