Vợ chồng không hạnh phúc nhưng mình vẫn muốn sinh con thứ 3, có nên không ???
Hi mọi người,
Chồng mình 40, vợ 34. Vợ chồng không hạnh phúc lắm. Lâu lâu hay hục hặc. Nhiều khi cãi rồi không nói chuyện suốt một thời gian dài, mạnh ai nấy sống, ở chung nhà nhưng mạnh ai nấy làm, nói với nhau khi thấy cần thiết vì liên quan đến con.
Vợ thấy chồng không còn yêu vợ, khi vợ muốn tâm sự thì chồng làm lơ, giả câm giả điếc rồi im luôn. Hai vợ chồng khắc khẩu. Chán lắm, nhiều thứ lắm không thể diễn tả được bằng lời.
Vợ chồng có 2 con gái, 6 tuổi và 3 tuổi, xinh xắn ngoan ngoãn. Kinh tế gia đình ổn định, hai người cùng đi làm, nhà có người giúp việc. Hiện đang ở nước ngoài và được nhà nước khuyến khích sinh thêm con, có tiền thưởng cho bé đi học.
Hiện giờ ngoài thời gian đi làm, vợ dành nhiều thời gian cho hai con, học piano với con, dạy con tiếng Anh, Toán, tiếng Việt.
Ngoài ra vợ còn có môn thể thao yêu thích chơi vài lần 1 tuần.
Vấn đề: Hai vợ chồng đều muốn có con thứ 3. Vợ thèm con trai. Nhưng chồng thì con nào cũng yêu, quan điểm rất Tây, chưa bao giờ đòi hỏi hay làm khó chuyện con trai con gái. Chồng cưng hai đứa con gái cực kỳ.
Vợ muốn sinh con thứ 3 vì:
1) Yêu con trẻ. Thèm đông con. 2 đứa thấy chưa đủ. Mai mốt tụi nó lấy chồng hết thì nhà càng hiu quạnh.
2) Vợ sắp hết tuổi đẻ. Bây giờ không đẻ thì muộn mất.
3) 3 đứa con nương tựa lẫn nhau vẫn vui hơn 1 đứa.
4) Kinh tế thì không lo lắm. Đi học không tốn nhiều tiền. Con gái nếu không đi nghĩa vụ thì khoảng 18 tuổi là đã có thể bắt đầu đi làm.
5) Chuyện vợ chồng. Nhiều lần vợ muốn li dị vì nhiều mâu thuẫn trong cách đối xử, chồng tính cộc cằn, thô lỗ, ác khẩu nhưng cuối cùng vì con nên không li dị. Và vợ đã suy nghĩ kỹ, sẽ không bao giờ li dị, vì không ai thương tụi nó ba bằng tụi nó.
Điều làm vợ do dự:
1) Chuyện sinh con thứ 3, cả hai vợ chồng đều thích. Chỉ có điều, vợ cảm thấy tình cảm vợ chồng lạt lẽo quá. Liệu có con thêm con, thêm việc, thêm trách nhiệm, thêm sự vất vả, càng đẩy vợ chồng xa nhau không? Hay là bây giờ đã quá xa rồi, có thêm nữa cũng không thể xa hơn.. haizzzaaaa….
2) Thời gian dành cho hai con gái lớn ít lại. Liệu con có bị buồn không? Chứ bây giờ thấy hai tụi nó thương yêu nhau lắm, không gì bằng tình chị em ruột thịt.
3) Vợ thèm con trai cho có nếp có tẻ, có con gái nữa vợ có buồn không, mà khả năng đẻ 3 thị mẹt nhiều hơn là đẻ ra thằng ku á?
4) Có ai có chồng không thương không yêu (nhưng có trách nhiệm với con, với gia đình, lương đưa hết) mà vẫn muốn đẻ con như mình không?
5) Vợ tiếc cái thời gian bầu bì đẻ chửa không chơi thể thao được, hichic, đó là niềm đam mê lớn nhất bây giờ của vợ. Nhưng nhiều khi nghĩ lại ca sĩ ca lẻ, diễn viên người mẫu vẫn sinh con ầm ầm. (2 lần trước cũng đẻ mổ, mà vợ có ngán đâu)
Túm váy lại, nếu chồng mà yêu vợ thì đẻ 10 đứa vợ cũng sẵn sàng. Nhưng mà kiểu này thì … làm sao nhỉ. Sợ quyết định không đẻ lần này sau này vợ sẽ hối hận khủng khiếp lắm. Thấy ai nhà 3 con đều thèm chảy nước miếng và ganh tị với họ.