Mình kết hôn được 6 năm , có 2 đứa con gái. Hiện đang sống ở nhà mẹ mình. Chồng mình là người có năng lực, thông minh, nhanh nhẹn, nhưng ỷ lại vô mình nên từ khi cưới đến giờ anh rất ít chịu đi làm, cứ sáng đi tối về. Anh bảo là có đi kiếm việc nhưng chưa có chỗ nào được, anh đi đánh cờ chơi. Cứ thế 6 năm, nói hoài vợ chồng cãi nhau, mẹ mình buồn, gia đình lại xấu mặt với hàng xóm. Lúc vui vẻ ở nhà thì anh cũng làm hết việc nhà, chăm con, chiều vợ, nhưng khi bước ra khỏi nhà thì không còn nghĩ gì đến gia đình nữa . Anh đi chơi thường xuyên, nhậu nhẹt đến khuya mới về. Mình quá chán nản với người chồng vô trách nhiệm này rồi.
Mình cũng mấy lần đề nghị ly hôn nhưng anh luôn bảo cho anh thêm thời gian. Mình thì gia đình đơn chiếc, mẹ mình đã từng bị tai biếng, nên cũng hay bị bệnh đột ngột. Mình là con một nên cũng không có anh em chia xẻ, lại đang có 2 đứa con nhỏ nên mình rất cần người . Có lẽ vậy mà mình cứ nấn ná hoài
Vợ chồng cũng chẳng tâm sự, chia xẻ gì , tình nghĩa cũng nhợt nhạt. Có lúc mình như muốn tìm một người để có thể ôm mà khóc chứ không phải khóc một mình như bây giờ. Mình không thể tâm sự với ai vì xấu hổ quá. Sống như vậy có nên sống không?