vợ chồng giận nhau , chồng em dọn ra ngoài thuê phòng trọ ở.các chị cho em lời khuyên với!
Em chào mọi người .Em sinh năm 84 , em và chồng bằng tuổi nhau . E và chồng lấy nhau được 3 năm , có con trai hơn 2 tuổi , cả 2 vc đều là dân ở nơi khác lên tp lập nghiệp .Vì cả hai không có người thân ở đây nên sinh em bé xong e phải ở nhà trông con chưa đi làm , vợ chồng cũng thống nhất là em ở nhà tới lúc con 3 tuổi sẽ gởi trẻ rồi đi làm . Chồng em làm ở cq nhà nước nên thường xuyên đi tiếp khách ăn nhậu nhưng cũng có giới hạn và biết lo cho vợ con . nhưng cách đây khoảng hơn môt tháng chồng em đi nhậu nhiều , đã vậy đi nhiều lúc không nói cho em biết tiếng nào , e có hỏi thì anh bảo em là vợ chứ là gì mà đi phải báo cáo.rồi sau đó 3 tuần liền ngày nào anh cũng đi ăn nhậu hai me con cứ ở nhà một mình , có lần em và con đi theo thì thấy anh chở một con nhỏ trên xe đi ra từ quán nhậu chuẩn bi đi hát kaokke , e đuổi theo , rồi làm ầm lên . Anh về nhà và giải thích đó chỉ là đối tác nhưng em thừa biết đó không phải là đối tác gì vì công việc anh đang làm không cần có những cuộc gặp gỡ như thế .Em cũng vì con nên bỏ qua chuyện đó và anh cũng hứa là khong bao giờ có chuyện đó xảy ra nửa .Những ngày sau đó vợ chồng về sống với nhau cũng vui vẽ nhưng em luôn cảm thấy không được như lúc trước , tha thứ nhưng trong lòng em luôn dè dặt .Đỉnh điểm mâu thuẩn xảy ra là hôm CN (29/12) vừa qua , hôm đó là ngày giỗ đầu ông chú ruôt của em , hai mẹ con dậy sớm thay đồ kêu anh dậy đi ăn giổ nhưng anh không chịu đi , tức mình e bảo anh không đi thì ở nhà chờ có ai gọi thì anh đi nhậu . vậy là anh bỏ , bảo là tính em vậy thì anh không sống được , rồi lấy xe đi . e và con đi ăn giỗ về thì thấy a đã dọn quần áo ra thuê phòng trọ ở . em gọi điện anh không bắt máy , anh nt lại ANH XA EM MỘT THỜI GIAN ,NẾU ANH CẢM THẤY KHI NÀO VỀ ĐƯỢC THI ANH VỀ . ANH THẤY EM NÓNG TINH QUÁ , EM HẢY THAY ĐỔI ĐI . Những ngày sau đó em nhắn anh ra gặp để giải quyết, một sống với nhau không thì giải quyết ntn chứ em sống một mình lại còn con nhỏ nữa nhưng anh k chịu gặp . mấy hôm nay không đêm nào em ngủ được , không ăn uống gì , cứ tình hình này em không biết làm sao để đủ sức khỏe mà nuôi con nữa . em muốn li dị chứ sống mà vợ nơi chồng nơi em không chịu được ( vc em cũng thường xuyên gây gỗ nhau nhưng toàn là chuyện vụn vặt , đỉnh điểm là những chuyện em kể trên ) . các anh chi cho em lời khuyên với . có nên li di hay không ?:((