Vợ chồng em mong có em bé quá mà ông trời chưa thương :(
Chào các mẹ,
Vợ chồng em cưới nhau gần 2 năm nay rồi mà vẫn chưa có tin vui. Cả 2 vợ chồng đi khám thì bác sĩ bảo là sức khỏe bình thường, không có vấn đề gì hết. Cả nhà ai biết địa chỉ tư vấn sinh sản nào uy tín giới thiệu cho em được biết nhé, em sẽ cùng chồng đến khám xem sao :(
Cả nhà em giờ ai cũng như ngồi trên đống lửa, bồn chồn không yên. Bố mẹ chồng em cũng sốt ruột muốn có cháu bế, ngày xưa thì chỉ nói bóng nói gió thôi, bây giờ thì hai cụ giục giã cả 2 vợ chồng luôn rồi. Đi đâu gặp ai mọi người cũng hỏi thăm còn kế hoạch đến bao giờ nữa, rồi thì bao giờ thì sinh em bé? :( Các bạn cùng trang lứa với em hầu như đứa nào cũng có con cả rồi, có đứa còn có 2 con luôn rồi ý. Em thì mong ngóng từng ngày mà vẫn chưa có tin vui :(
Thực sự là em vừa buồn vừa lo lắng lắm, chả còn tâm trạng làm gì nữa cả. Mọi người có kinh nghiệm gì chia sẻ cho em được biết nhé. Em cám ơn mọi người nhiều!