Chuyện là em thì chán cảnh ở nhà thuê vì cứ bị chủ nhà đòi lại nhà. Hồi đó thì chưa có con ở nhà thuê em còn ráng cắn răng ở để tiết kiệm tiền nhưng giờ có cháu rồi dọn tới dọn lui tội nghiệp con bé quá :((.


Em với chồng em sau mấy năm dành dụm cũng được một số tiền khoảng 500 triệu. Em thì muốn mua căn hộ vay thêm ngân hàng trả từ từ để đỡ tội con em phải sống lay lắt theo bố mẹ. Còn chồng em thì đòi để dành đủ tiền mới mua căn hộ hoặc mua nhà ở hẻm khoảng 1 tỷ để đỡ phải trả tiền thuê. Em thấy chồng em cũng có lý nhưng mà em tội con em quá chị ạ, cứ 1,2 năm là phải dọn nhà theo bố mẹ :(.


Em gây với ảnh nhất quyết năm sau mua nhà căn hộ, nhỏ cũng được, muợn tiền ngân hàng cũng được chứ em không để con em ở thuê hoài được. Thế là em với ảnh cãi nhau, mấy hôm rồi không nói chuyện :((.


Các chị cho em lời khuyên với. Em nên để dành đến lúc đủ tiền mới mua hay qua năm mua căn hộ rồi mượn tiền trả ngân hàng ạ?