Em và chồng kết hôn được gần 2 năm, trước đó yêu nhau được 4 năm rồi. Em và chồng kết hôn là dựa trên tình yêu, vượt qua nhiều sóng gió và đến được với nhau. Dạo gần đây nhà em xảy ra rất nhiều chuyện đau đầu, cả hai vợ chồng đều bị áp lực và buồn bực.


- Đầu tiên là tài chính: Vợ chồng em đang có nợ nần 1 khoảng tiền do chồng em thua chứng khoán, vẫn chưa có khả năng trả hết nên giờ phải vay mượn đủ chỗ. Giờ tiền hai vợ chồng làm ra cũng đủ để chi tiêu và trả lãi vay hàng tháng, có miếng đất đang rao bán đi để trả nợ nhưng mãi vẫn không bán được.


- Sức khỏe: chồng em bị viêm gan B 5 năm nay vẫn uống thuốc đều đặn của bác sĩ để hạ men gan nhưng dạo gần đây a ấy không muốn uống thuốc nữa vì nói đang giai đoạn khó khăn thuốc men tốn tiền, để khi nào giải quyết được nợ nần thì đi khám bệnh và uống thuốc lại đàng hoàng. Em khuyên mãi mà anh xã vẫn không chịu nghe.


- Tình cảm: Do gia đình em đang gặp khó khăn tài chính, làm không thấy dư mà chỉ toàn đổ vào trả nợ, trả lãi, anh ấy và em rất stress. Anh thì hay nhậu nhẹt tụ tập bạn bè, một phần vì tính chất công việc phải tiếp khách với sếp này nọ, một phần là anh cảm thấy buồn chán nên muốn đi nhậu bạn bè cho khuây khỏa.


Chính vì thế mà vợ chồng em sinh ra nhiều bất hòa, cãi nhau. Mỗi khi đi nhậu về là vợ chồng lại cãi nhau. Anh thì nói em không hiểu, không thông cảm cho anh. Em ở nhà mọi việc đều làm hết tất cả. Công việc nhà dạo này anh không động tay vào một thứ gì. 1 tuần xã em đi nhậu hết 4,5 ngày. Những ngày còn lại ở nhà thì hai vợ chồng cũng chỉ nấu ăn uống, chở nhau đi dạo rồi tâm sự vài chuyện. Những ngày anh đi nhậu về thì em rất mệt mỏi. Anh ấy thấy em buồn cũng tỏ vẻ hối hận, xin lỗi rồi hứa hẹn đủ thứ nhưng đâu lại vào đấy.


Đã thế em còn phát hiện điện thoại lâu lâu có em còn nhắn tin hỏi về đến nhà chưa. Em ghen lên thì anh nói em cứ ghen vớ vẩn, anh không còn tâm trí nào nữa mà em lại gây áp lực cho anh.


Hôm qua em có nói với anh là nếu anh cứ sống như thế này thì chắc tình cảm em giành cho anh sẽ phai nhạt, em cảm thấy mệt mỏi. Anh nói với em là em đừng nói nhiều nữa, đừng cằn nhằn nữa, hãy làm cho anh vui khi về nhà, anh sẽ thay đổi, anh nói anh sẽ làm, hãy cho anh thời gian không phải muốn là làm được liền. Còn em cảm thấy sống với anh mà khổ cho em quá thì em hãy tự giải thoát cho mình, anh bây giờ quá nhiều áp lực rồi, đừng tạo thêm áp lực cho anh.


Trong đầu em bây giờ mông lung đủ thứ chuyện. Em cũng nghi ngờ anh có người khác. Em không biết cảm giác mình có đúng hay là do thời điểm này anh stress nên sinh ra chán ngán mọi thứ.


Các chị hãy cho em lời khuyên với ạ, em cần phải làm gì bây giờ? Tình hình như thế này em thấy rất lo lắng và mệt mỏi.