Khổ quá các mẹ ạ! Em đang đau hết cả đâu vì tiền vs nong, thủ tục vs cả giấy tờ. Chuẩn bị thủ tục rồi lo công thợ, tính toán mua vật liệu các thứ đã ong cả đầu. Chả là vc em đang xây cái nhà mới, đang làm dở thì hết vốn. Giờ thiếu tiền, vc em tính vay ngân hàng. Đang nhờ một em nhân viên ngân hàng tư vấn cho. Em í thì nhiệt tình, cũng khá là chu đáo thôi. Mỗi tội thủ tục của em í lằng nhằng quá. Chả nói rõ ràng ngay từ đầu cứ đưa vài thứ một lúc. Cái bảo cần công chứng cái thì không, đợi mãi mới có thời gian đi công chứng thì cái cần công chứng lại ko, cái ko thì sau khi nộp em í lại bảo phải công chứng. Mình chẳng trách gì em í vì đã dặn lão chồng là công chứng tất tuốt đi sau này ko cần thì thôi nhưng lão lại ko làm theo. Giờ về đi công chứng lần 2 lão nổi khùng rồi mắng em. Hai vc cãi nhau um lên. Mệt hết cả ng lại ức chế.


Ban đầu tưởng em í mới đi làm nên chưa rõ nhg té ra em í cũng làm hàng để có ít công tư vấn. Vc em có tiếc j đâu nhg thấy e í nhiệt tình, chu đáo cứ tưởng h họ làm ăn chuyên nghiệp ko cần bo thêm nữa cơ. Hôm qua e có gửi cho em í cái phong bì thì chưa thấy nói hồ sơ em thiếu cái j. Nhưng mà vì vụ này mà vc em đang lạnh nhạt, e cũng hơi bị buồn đấy ạ.