Cả nhà ơi, cho em lời khuyên với ah. Em thật sự cần giúp đỡ lúc này!


Trong đời, có nằm mơ em cũng không nghĩ là là ngày mình lại lâm vào hoàn cảnh như thế này. Mấy hôm nay em khóc rất nhiều, ngày nào cũng bị áp lực, nhức đầu kinh khủng...


Chuyện của em là thế này mọi người ạ. Em năm nay 28t còn chồng 30t. Em mới lập gđ cách đây 3 tháng (đám hỏi thôi, chưa cưới) trước đây 3 tháng thì em làm việc tại Đà Nẵng, còn chồng thì ở Vũng Tàu. Trong thời gian yêu nhau em ko thể thuyết phục được người yêu về ĐN làm việc được do anh ấy làm trong ngành dầu khí, nên về ĐN khó có thể xin được công việc như ý. Còn ngành em học là kinh tế nên dù đi đâu vẫn dễ xin hơn Chồng. Vả lại, chồng em muốn, trụ cột trong nhà là do chồng gánh vác, anh ấy ko thể vầ ĐN làm lương thấp rồn dồn cả gánh nặng kinh tế lên vai vợ được. Thế là sau khi đám hỏi xong, em bỏ hết tất cả để theo chồng vào Vũng Tàu. Nhưng mọi chuyện nó không như mình nghĩ...:D


Vào Vũng Tàu gần 3 tháng rồi mà em ko xin được việc, mặc dù em là người cũng khá năng động, có KN. Trước khi vào đây em làm tín dụng ở vietinkbank gần 1 năm, còn lúc ra trường thì làm tư vấn tài chính cho một công ty nước ngoài. Vào đây ngoài tự đi tìm việc, em cũng có nhờ người thân, bạn bè, sẵng sàng bỏ chi phí để họ giúp.Em cũng bỏ thời gian ra nộp đơn, thi vào rất nhiều bank, thi viết thì điểm cao, nhưng toàn lại trượt ở vòng pv thôi. Nhiều lúc em nghĩ hay là năm 28t thì chuyển việc ko đc xuông sẽ hả mọi người, sao số em khi lấy chồng lại lân đận như vậy??????


Hiện tại thì em đang đợi, đầu tháng 8 này em sẽ làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân. Còn em cũng nhờ người quen xin vào Ngân hàng, họ cũng đồng ý nhưng phải đợi một thời gian nữa. Nhưng bây giờ em mà về thì ko ai xúc tiến các mqh đó. Chồng em bảo, nếu em mà về quê, chỉ gọi đt nhờ thì họ ko nhiệt tình ( Vì họ chỉ giúp mình công thôi)


Em lại vừa đậu công chức thuế ở quê. Ba mẹ và anh chị em lại muốn em ra đó làm. Khi nào trong Vũng Tàu chồng tìm được việc rồi vào lại. Chị em bảo, ko thể ngồi ở nhà để ăn bám, chồng nuôi như vậy được, phải tự lập, có việc làm cho nhà chồng khỏi khinh.


Gia đình em thì gây áp lực buột em phải về quê làm công chức. Chị em bảo Ba Mẹ em đã sai 1 nước cờ khi cho em theo chồng vào VT mà lại chưa làm đám cưới. Chị Bảo là như thế có khác gì mình hạ thấp danh dự. Ở quê thì nhà em và chồng ở cùng xã. Chồng em là Bạn học của chị em. Ba Mẹ em bây giờ lại sợ mang tiếng. Sợ nhà chồng nói sinh con ra ko có trách nhiệm, mới đám hỏi lại vào đó ở không cho con người ta nuôi


Mà gđ chồng em ở quê cũng ko được tốt lắm, họ có thói quen điều khiển con cái. Mặc dù chồng có đến 7 anh em trai, và chồng em chỉ là con thứ trong nhà thôi. Mẹ chồng thì hay xoi mói, nên ba mẹ em sợ sau này lúc yên bình thì thôi, chứ lúc sóng gió họ lại nói này nói nọ. Chồng em thì tốt tính. Vì gđ chồng như thế nên lúc em lấy anh ở quê ai cũng ngăn cản cả. Nhưng em xác định lấy chồng ko làm dâu ơpr nhà họ nên ko quan tâm đến mẹ chồng làm gì..


Mấy hôm nay vợ chồng em chiến tranh lạnh, Chồng thì im lặng ko nói gì. Em rất muốn cùng chồng bàn bạc vấn đề để đưa ra giải pháp thích hợp, trong thâm tâm thì em cũng ko muốn vợ chồng phải xa nhau. Có chăng thì giải pháp tình thế. Bây giờ em mà về quê làm việc thì chồng em rất khó xử với gđ vợ, Sợ mang tiếng mang vào đó ko tìm được việc rồi lại đưa về.Nhưng chính thái độ đó là em rất khó xử. Em đứng giữa chồng và gđ nên ko biết xử lý thế nào?



Các mẹ cho em lời khuyên với ah. Em rất cần vì nếu về quê thì 1/8 này em phải về để đối chiếu hồ sơ và nhận quyết định rồi. Em phải làm thế nào đây? Em cũng ko muốn xa chồng vì vợ chồng mà xa nhau thì có nhiều thứ bất cập lắm. Em sợ xa mặt cách lòng. Vả lại tui em cũng lớn tuổi rồi. Định cuối năm nay cưới để còn sinh con nữa