Hi các chị em,


Vợ chồng em lấy nhau cũng vì tình yêu chứ ko lợi dụng hay lừa dồi gì cả, tụi em đã có 1 nhóc gần 3 tuổi, em làm công ty nước ngoài củng khá, tụi em có nhà cửa ổn định rồi do bố mẹ chồng em cho. Nhìn chung ai nhìn vào cũng thấy gia đình emla2 lý tưởng, em cũng thấy hạnh phúc tuy cũng có nhiều chuyện này kia. Chồng em bản chất tốt nhưng rất nóng và cục tình, tự ái và sỹ diện quá cao, có những chuyện rất bt mà chồng em cứ làm ầ ầm lên, và dưới đấy là thư vc em mới gửi cho nhau. Các chị đọc và cho em ý kiếm nhé. Em cảm ơn.


Gửi e


Đã đến lúc a và e cần xem xét nghiêm túc về cuộc hôn nhân này.


A với e có quá nhiều thứ không hợp nhau (từ tính cách, cách cư xử, giải quyết công việc, sở thích, quan niệm, ăn uống đến thói quen hàng ngày..vv.). Vì thế mà nhiều lần xung đột và dẫn đến những điều chẳng hay ho gì (Ở đây a không muốn đề cập đến việc ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu). Có lẽ a và e đều có một sai lầm là quá vội vã với cuộc hôn nhân này.


Để có thời gian suy nghĩ và có một quyết định sao cho hợp lý nhất, a đề nghị a và e sống ly thân một thời gian (trước mắt là ly thân tại nhà).


1. Về sinh hoạt hàng ngày


Công việc cá nhân của ai thì tự người đó lo. Bữa tối hàng ngày và cả ngày t7 và cn ko cần nấu chung nữa. A sẽ tự lo cho mình và e cũng vậy. Mỗi người riêng một phòng không liên quan gì đến nhau, ngoại trừ có những gì liên quan đến Phúc.


2. Về Phúc.


Trước mắt tạm thời phân công mỗi người thay phiên đón 1 tuần. A bắt đầu đón từ tuần này và tuần sau đến phiên e, cứ thế mày thay nhau đón từng tuần. Nếu e bận thì báo trước để a thu xếp đón.


Tuần người nào đón thì người đó chăm lo tắm rửa, ăn uống ngủ nghỉ. Nếu có khó khăn thì a chăm và e phải qua phòng khác.


Cần tôn trọng công việc chăm Phúc của nhau, tuyệt đối không can thiệp trừ khi có nhờ vả.


Những ngày không đón Phúc, tự do sinh hoạt, ko liên quan đến nhau. E muốn đi đâu thì đi.


Vài điều gửi tới e.


--------------------------


Gửi anh,


Nhận dc email của anh mà buồn, chán,. Vậy mà em lại đang mong chờ 1 lời xin lỗi từ a đấy. Nhưng a đã viết ra những lời lạnh lùng trên thì chứng tỏ anh cũng chả tha thiết cái cuộc hôn nhân này nữa rồi.


1. Anh nói là có quá nhiều thứ ko hợp nhau à, sao trước đây anh còn nói với mọi người là anh với em rất là hợp nhau??? VC thường là hỗ trợ, bù đắp cho nhau chứ ko phải hợp nhau là sống hạnh phúc , sao giờ anh thay đổi suy nghĩ nhanh thế???


2. Vì thế mà nhiều lần xung đột và dẫn đến những điều chẳng hay ho gì -> anh có nghĩ lý do tại anh cũng khá nhiều????


3. Có lẽ a và e đều có một sai lầm là quá vội vã với cuộc hôn nhân này.- > Anh hối hận rồi ah?? em thì khác, nhiều lúc thấy buồn nhưng rất trân trọng quá khứ và tc khi đến với nhau chứ ko phỉ báng lại sự lựa chon như anh


4. Về ly thân hay chăm con như anh nói trên: Tùy anh


Em chẳng phải là sợ ly hôn nhưng cũng ko muốn nó xảy ra với mình, có khó khăn thì cùng khắc phục hay cố gắng khắc phục chứ động cái thoái thác, ly than, ly hôn ah……như thế thì chả có cặp nào sống dc lâu dài với nhau cả!!!


Có vẻ như a thương con đấy nhưng động cái là nghĩ đến ly hôn để con ko có dc 1 gia đình trọn vẹn (đồng nghĩa với việc phải xa con), ko chịu nhận thấy mình sai để sửa chữa mà chỉ muốn thoái thác, anh muốn tự do a? để làm gì? để đi tán gái, cua gái, lấy gái chưa chồng ..cho sướng ah??? Cứ lấy đi rồi biết sướng thế nào? Con cá xảy lúc nào cũng là con cá to mà!!


Hình như anh cũng còn yêu vợ chút nhỉ ( hay tôi tự huyễn) nhưng động cái là anh quát nạt, cao giong với anh chút thì coi là láo, động cái là a tát, a bóp cổ, a đuổi ra khỏi nhà…, rồi còn gái gú khi em sinh con xong, liên tục cá độ ...em cũng có lòng tự trọng của mình chứ, em ko phải sinh ra để chấp nhận những ngang trái hay người khác ko tôn trọng mình. Động cái là anh đánh em or đuổi em ra khỏi phòng, khỏi nhà..rồi muốn em ngoan hiền ah, sao e làm dc, em cũng là người bt, em cũng phát điên lên khi anh cứ đùng đùng..như thế chứ!! Trước đây anh từng nói “ anh sẽ ko bao giờ dùng vũ lực với phụ nữ” thế mà động cái là anh tát em đó, mà toàn chuyện linh tinh chứ ko phải những lỗi lầm như người ta như chửi lại bố mẹ chồng hay ngoại tình……


Em hay phản kháng, phản đối lại anh cũng là vì em ko muốn thỏa hiệp, bằng lòng với những điều dc cho là ko tốt với cs làm em buồn và muốn đấu tranh cho cs coi la tốt đẹp hơn


Anh cho rằng e ko tôn trọng anh vì nhiều lúc anh nói e ko thưa dạ, nói trống không, ko nghe a khuyên bảo, ko nói năng ngọt ngào, chửi a đồ này đồ kia (sau khi bị anh tát), còn anh tôn trọng và yêu thương em bằng cách hay cáu, quát nạt em, đi chơi với gái 2 ngày ở VL (anh nói là đi kiếm mối làm ăn) mà nói em ủi đồ gấp đồ, đang nói chuyện thân mật với gái ở ban công mà khi e ra ngồi trước mặt a vẫn cứ tiếp tục ko thôi, thấy em khóc lóc khổ sở cũng ko chịu chấm dứt, nói nhớ tiếc người yêu cũ, chinh phuc, tán tỉnh ngưởi mới, động tí là nói mày-tao, đánh, nói đuổi ra khỏi nhà..ah?????????


Em cứ nghĩ lấy nhau rồi sẽ cùng nhau vượt qua bao bão táp của cuộc đời, để gắn bó với nhau đến chết đấy vậy mà mới có cơn gió mạnh anh đã muốn từ bỏ rối ah? Mặc dủ cơn gió đó phần lớn do anh tự tao ra.


Em thấy anh dễ dàng thoái thác và từ bỏ quá thay vì nỗ lực để cãi thiện, nghĩ cũng buồn nhỉ nhưng 1 khi anh muốn buông thì em cũng ko cần. Nhưng e cũng ko chấp nhận anh có mối quan hệ ngoài luồng khi vẫn còn là vc của nhau. Đó là sự tôn trọng cuối cùng.


Anh đã rất may mắn dc sinh ra trong gia đình vừa có vật chất lại có địa vị xã hội để anh dựa vào mà cho anh những tự tin, kiêu hãnh, sỹ diện….mà nhiều người đang vật lộn với cs ko có dc……


E viết hơi nhiều nhỉ, vì em muốn nói hết những gì muốn nói tại anh chả bao giờ chịu lắng nghe em nói như vậy, a cố gắng đọc cho kỹ vả suy ngẫm, xem xét và rồi “có một quyết định sao cho hợp lý nhất”. Chúc anh sáng suốt.