Chào các chị. Em đang có 1 tâm sự mà ko biết giải quyết ntn, tâm trạng em đang rối bời, mong các chị cho em 1 lời khuyên gấp ạ. E xin cảm ơn trước!


Chuyện là thế này, vc e cưới nhau đc hơn 3 năm rùi, sống với nhau rất hạnh phúc, ít khi xay ra chiên tranh hay, anh ấy là người có học thức biết chiều và lo cho vợ con, trong thâm tâm e luôn luôn tin tưởng chồng và thấy mình là người may mắn.


Chiều qua, e mở mail của 2 vc ( vc e ko giấu nhau pass mail hay đthoai, có thể xài chung là điều bình thường) và e thấy có 1 mail kích hoạt mail mới, nghĩa là c e tạo 1 cái mail khác, e tò mò vô xem và dần em phát hiện ra chồng em gửi mail share và comment các quán cafe ôm cho các nick khác từ diễn đàn lầu xanh và còn ko quên dặn họ “nếu có rau hoặc máy bay bà già share lại”. E còn phát hiện c em vào tìm bạn bốn phương và gửi mail làm wen với các cô giá khác nữa. E vô nick của c trên dd thì thấy chồng em lập 2 cái toppic share 2 quán café ôm, và còn nói giá cả 1 lần là bao nhiêu, và nói “ các pác nghe mấy e này rên thì thấy hưng phấn cực độ”.


Ôi em thật kinh hoàng và shock thật sự, em đã khóc rất nhiều, vì e ko hiểu nổi 1 người có học thức và có địa vị trong xã hội như anh sao lại có lối sóng tha hóa như vậy, hơn nữa chuyện vc em rất đều, 1 tuần cũng 2 tơi 3 lần, và chồng e rất chiều e và nhiệt tình nữa. biết được điều này em rất buồn và không nói nên lời. C em hỏi sao ỉu xìu vậy, vợ bệnh ah. E cũng ko muốn nói gì hết.


Sáng nay thấy a gủi mail cho em g nói là hôm qua vào máy tính của e, biết nguyên nhân vì sao vợ giận, chồng em giải thích là ko có chuyện đó và nói “a ghé vào uống cafe. nhưng anh lại ghé đúng vào quán cafe ôm. ngồi kêu cafe ra uống có mấy em trong quán ngồi xuống bên cạnh rồi rủ anh " Vào trong ngồi đi anh". Vậy là biết ngay là vào nhầm quán rồi.. hi hi. Rồi anh cũng tò mò hỏi lại là vào bên trong làm gì. rồi các em đó mới kể tường tận là đây là cafe ôm, vào bên trong làm những gì, những gì các em đó kể ra hết, rồi nói cả giá cả đầy đủ ra luôn để mồi chài anh mới chết chứ. Nhưng anh ko có vào trong đâu nhé. chỉ ngồi uống cafe xong rồi về thôi.”. “ Còn việc nên mấy diễn đàn như lauxanh,... là anh định nên đăng ký thành viên rồi tải mấy phim xxx về vợ chồng mình cùng xem thôi. nhưng vào đó tò mò thấy mọi người share mấy quán cafe kiểu đó nên cũng làm một bài viết giới thiệu về quán đó xem thế nào. ko ngờ chỉ chưa đầy 1 ngày mà cả mấy chục lượt vào trả lời và xin địa chỉ. Vậy mới biết dân tình mình ăn chơi quá ha.”


A còn nói là hãy tin anh, a chỉ yêu 1 mình vợ thôi và còn nói 1 người như anh ko thể nói chuyện với mấy con tiếp viên đó chứ đừng nói là cho chúng đụng vô người, anh gọi mấy đứa nó là “can bã của xã hội”. Nhưng sao e tin đc chứ, chắc a còn chưa biết em biết nhiều hơn nhưng c gì anh tưởng, a ko vào sao a biết tiếng rên của nó chứ, rồi còn comment mấy nick kia là có hàng thì share lại. E phải là sao đây, c e vẫn chưa cho e 1 câu trả lời thuyết phục, mà tự c em trả lời chứ e cũng chưa hỏi gì anh cả. E làm sao để biết sự thật là chồng em có đi café ôm đó hay chưa? E cần 1 lời khuyên gấp lắm, mong các chị có kinh nghiệm chỉ bảo em với, xin hãy cho em một lời khuyên và một cách giải quyết thông minh nhất. Có 1 điều là e rất yêu chồng nên ko thể sống xa anh ấy được, em muốn tha thứ cho anh ấy nhưng phải nói gì đây và nói ntn để anh biết rằng em tha thứ nhưng không có nghĩa là chấp nhận điều này, và anh phải biết quý trọng gđ hiện có và không bao giờ tái phạm nữa.


cảm ơn các chị đã đọc tâm sự của em! mong sớm nhận được lời khuyên hữu ích!