Hic, tình hình là vợ chồng e đang phải sống cảnh vợ chồng Ngâu các mẹ ạ! Câu chuyện gia đình e loằng ngoằng lắm, tới chình e còn thấy rối rắm ko biết giải quyết từ đâu nữa, các mẹ cho e lời khuyên với!


E nhà ở Hải Dương, quen và lấy chồng e quê ở Hà Tây. Chồng e làm nghề lái xe ben chạy công trình. Lúc e với chồng quen và yêu nhau, chồng đang làm ở HD. Nhà e con một, ngay từ đầu e đã nói rõ với chồng là e ko muốn đi xa vì bố mẹ e có mình e để nương tựa. CHồng e nghe và nói sẽ làm ở HD và cùng e chăm sóc bó mẹ e vì dù gid nhà a cũng có 3 anh em cơ.


ok. Bọn e cưới, gia đình chồng cũng đồng ý a ở đâu cũng ok, miễn là 2 đứa bảo ban nhau làm ăn là được. cưới được hơn tháng, cv của chồng e ở HD gặp trục trặc, số là xe chồng e chạy công trình dưới này ngày càng khó khăn và hầu như đi làm ko có lãi mà lại rất vất vả, đúng lúc đó anh chồng trên quê gọi xuống bảo là ở nhà( Hà Tây) đang nhiều việc, bảo chồng e về quê làm. Thế là chồng e về quê, e vẫn ở HD, ở nhà thuê, nhưng cạnh nhà bố mẹ đẻ, cơm nước vẫn ăn cùng bố mẹ. Nói chung e không phải lo lắng quán xuyến gì nhiều, nhàn như gái son chưa chồng.


Nhưng e lại buồn lắm, vì chồng 1 nơi, vợ 1 nẻo, chưa có gì cố định. Đôi lúc e chỉ ước mơ được như mọi người, được làm dâu, được theo chồng ko phải lo nghĩ gì, nhưng nếu e bỏ HD về quê để gần chồng thì còn bố mẹ e, vả lại công việc của e ở quê ko có việc, về quê e phải ở nhà ăn bám chồng. Ở quê chồng, bố mẹ chồng e vẫn sống chung với anh chồng và chị dâu cùng cháu, giờ chồng e cũng ở cùng, nếu e về đó thì 3 gia đình sống cùng 1 ngôi nhà. còn chồng e thì ko muốn lên HD vì công việc ở quê làm tốt hơn, lên Hd a làm cả ngày, cv vất vả hơn mà chạy xe tính ra được tầm 1 triệu, đường xấu xe lại hay hỏng, còn ở quê a cũng làm 1 ngày, cv thuận lợi hơn vì có nhiều mối quan hệ, ngày làm được tầm gần 2 triệu, xe pháo nhàn nhã hơn, a nói chúng mình ko phải đi làm chỉ để kiếm tiền đủ ăn, mà còn phải tích góp sau này còn con cái, nhà cửa nữa.


E thấy khó xử quá, cứ như thế này mãi e sợ xa mặt cách lòng, vợ chồng ko gần gũi, có khoảng cách thì sao? Đêm nào e cũng nghĩ, nhưng vẫn bế tắc quá, các chị ơi, e phải làm sao đây???