Mình có một người bạn. Bạn ấy và chồng lấy nhau vì tình yêu, đã gần chục năm rồi nhưng gần đây thì mọi thứ đang thay đổi. Cả 2 người đều không có mối quan hệ ngoài luồng nhưng cả hai dường như đang chán nhau. Li dị thì bạn mình không bao giờ nghĩ đến nhưng mà thực lòng cảm xúc với chồng chẳng còn. Những chuyện nhỏ nhặt trong cư xử thường ngày, với gia đinh hai bên mà cả hai hục hặc nhau, không hài lòng với nhau. Bạn ấy nói, giờ chỉ coi chồng như bạn và thấy dễ chịu hơn nhiều nhưng lại thấy có lỗi với các con vì như vậy kiểu gì con cũng bị thiệt thòi. Bạn ấy đang khoác lên mình cái áo hạnh phúc và chấp nhận như vậy chồng để vì con. Chẳng biết chồng bạn mình có thế không nữa. Bạn nói vớii mình khi nào con trưởng thành thì bạn sẽ thế này thế khác mà mình thấy thương:Sad:.


Bạn hỏi mình, nếu các con bạn biết bạn đóng kịch như vậy thì có oán trách bạn không? có ảnh hưởng gì đến tâm lý không? Ôi, mình chẳng biết trả lời thế nào cả, mọi người giúp mình với!