Vợ chồng chả có sự trao đổi, chia sẻ, hay tâm sự gì cả
Nhà em cưới nhau được hơn hai năm.
Tình hình hai vợ chồng nhà em tính cách giống nhau kinh khủng ( mà giống nhau toàn tính xấu ), suy nghĩ cảm xúc cũng giống nhau kinh khủng. Nghĩa là có thể hiểu được hành động và suy nghĩ của nhau.
Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao mà cả hai thằng đều không thể chia sẻ hay nói chuyện tâm sự gì với nhau cả ( về nhà là mỗi người một việc, có nói chuyện cũng chỉ là vài ba câu hỏi mang tính thời sự).
Đúng kiểu như hai thằng bạn ở chung nhà với nhau ý ạ. Lắm lúc thấy phát chán lên được ý. Muốn nói chuyện mà khó mở miệng, thấy thà cứ để trong bụng mình, tự giải quyết còn hơn ( cái này em biết chắc chồng em cũng có suy nghĩ như thế đấy ạ)