Mong Ad duyệt bài giúp em ạ! E mượn nick để tâm sự mong nhận được ý kiến từ các chị em đi trước.
Chuyện là thế này. Vk ck e đang lm ở HN có thuê nguyên 1 cái nhà để tiện cho việc bà lên chăm cháu. Nhưng hiện tại thì con e đang về quê nội để bà nội chăm rồi ạ. Nên giờ nhà 2 tầng chỉ có 2 vk ck ở thôi. Cách đây 2 hôm em trai em có cùng bạn lên đây để tìm việc (e trai e mới 17 tuổi, k đi học nữa ạ). Nó đã lhe đc chỗ làm rồi nên e định là nó lên thì cho 2 đứa tới chỗ lm mới luôn nên k nói trc vs ck hơn nữa bọn e cũng đang giận nhau nên e k muốn nc. Bme e cũng thấy hắn đi lm nên cũng ngại k nhờ nữa. Đến trưa thì 2 đứa e lên tới nơi thì e bảo chúng ở lại ăn uống xong r e đèo chúng tới chỗ mới. Đang cbi đi thì ck e về(vì hắn đi làm sớm nên đc về sớm). Thấy 2 đứa e lên mặt hắn đã biến sắc rồi vì k ns trc để hắn biết. Chiều hôm đó e cũng có nhờ hắn đèo 1 đứa tới chỗ lm mới thì hắn cũng đèo nhưng nhìn mặt vẫn khó chịu lm. E có gọi nc vs bố bảo bố gọi nhờ hắn câu thì bố bảo bố có gọi r, sau đó cả mẹ e gọi nữa. Nhưng chỗ mới này lv vva nên e k muốn 2 đứa nó lm ở đó. Vì vậy mà e có ns vs ck là cho 2 đứa nó ở đây để e xin đc việc cho 2 đứa đã, hắn đồng ý nhưng vẫn tức vụ e k ns trc 2 đứa nó lên. Thằng e trai e thì ít nói cũng k mặn mà vs a rể nên lão cứ xưng cái mặt lên. Đi lm về chẳng nói vs thằng e câu nào mà đi thẳng lên nhà ngồi chơi điện tử, sau đó xuống tắm lại lên. Đến bữa thì xuống ăn cơm xong lại lên nhà, 2 ae chẳng ns vs nhau câu nào. E đứng giữa cũng chẳng biết pải cư xử ra sao? Xong lão giận lây sang e, chẳng ns chẳng rằng cứ lầm lầm lì lì thái độ. Sáng nay e có nói thì lão bảo là lên k ns đc câu nào, về k chào, tự dưng việc j cũng đến tay. Mới đc có 2 hôm mà lão đã tỏ thái độ khó khăn, dở cái tính nhỏ nhen ra. E buồn lm chẳng biết pải xử lí lsao. Chỉ đang muốn nhanh chóng tìm đc việc cho e để đỡ bất hòa thôi. Theo các chị thì trong chuyện này e có sai j k ạ? Hay do ck e quá để ý ạ :(