Chào cả nhà .Tình hình là trong người mình đang phừng phừng như hỏa diệm sơn .2 vợ chồng tớ vừa cãi nhau xong ,tớ ko biết nên làm gì cho hạ hỏa ,vào đây xả stress cho đỡ tức ,ko thì tớ điên mất . Chuyện kể rằng : hôm nay 2 vc phải đi chợ mua thức ăn . Sáng ra vợ dậy trc chồng ,gội đầu trang điểm ,chồng dậy sau ,chẳng làm gì ,chỉ việc ăn sáng và ngồi xem phim đợi vợ .Đến khi xong xuôi ,ra khỏi nhà , bình thường nếu đi chơi ,hay đi shopping ,chồng tớ comple ,càvat ,điệu đà gì cũng đc ,tớ quen rồi . Nhưng hn chỉ đi chợ mua thức ăn thôi ,thế mà chồng tớ cũng comple càvat , tớ thấy ngứa mắt quá ,mới nói một câu : có đi chợ thôi mà ăn mặc cứ như lên sân khấu ý . Vẻn vẹn mỗi câu đấy thôi nhé . Chẳng hiểu sao lão ý lên máu điên ,quay lại quạc mình một câu : soi mói gì sao nói lắm thế,rồi bắt đầu khẩu chiến xảy ra , cô - tôi, rồi kiểu vợ gì lại như thế ,nhà người ta chồng nói 1 vợ nghe 1 ,đằng này chồng nói vợ cứ bật tanh tách.......rồi vân vân và vân vân nữa . Thế là xong ,đi xuống xe rồi lại điên tiết quay lên nhà ,ko đi nữa . Em thì đang nóng máu trong người ,thế nên dĩ nhiên em nghĩ là mình chẳng sai gì cả . Bởi vậy ,em muốn mọi người nhìn nhận khách quan cho em biết ,em sai hay lão chồng em sai ?!. Chỉ có mỗi thế thôi mà cãi nhau thì em thấy 2 đứa cùng điên ,nhưng mà khi máu đã sôi lên rồi thì các bác biết còn gì ,làm sao mà kìm hãm đc nữa ,làm sao tránh khỏi lúc nóng giận nói những câu nói làm tổn thương nhau .Em đang có suy nghĩ trong đầu là tối nay ko cơm nước gì nữa ,để mặc xác lão ý ,vì có đi chợ đâu mà mua được thức ăn . Kệ lão muốn ăn gì hay làm gì mặc . Thế có nên không nhỉ ? Có quá lắm không nếu như để bếp núc trong nhà lạnh tanh ?? Hay là có cãi nhau thì cãi nhau ,bổn phận của người vợ là vẫn phải cơm nước đàng hoàng ,dù không ai nói với ai câu gì ?? Bực quá ,cho em lời khuyên đi ? Làm gì đây ?:mad: