Chào tất cả mọi người, mình lần đầu tham gia vào diễn đàn và mình đang có tâm sự muốn mọi người chia sẻ và cho mình lời khuyên.
Cách đây 3 ngày hai vc mình ngồi bàn bạc một số chuyện trong gia đình, sau đó mình có đưa ra ý kiến thì chồng mình cứ nói là sẽ làm theo ý của anh ta, cãi qua cãi lại một lúc lâu mình bực quá nói với chồng là " e chỉ là người ở ké thôi, cho nên không có góp ý được gì hết, đừng nói gì nữa". Anh ta nói lại là " e biết cái c... gì mà nói", mình tức lắm, sau đó mình cho con ngủ xong thì a ta đi vào phòng rồi nói vọng ra là " Đúng là người nhà tông không giống lông cũng giống cánh", lúc này thì mình không còn nhịn được nữa nên mình lao vào phòng hỏi " anh nói gì, anh nói lại coi, anh nói ai ...?", sau đó mình nói là " anh ăn nói cẩn thận, làm gì cũng làm theo ý của mình, không cần biết đến người khác nghĩ sao, ..." anh ta gằm mặt lên và quâ tay đập xuống giường nói " Đ.. mẹ mày, mày có im đi không, tao đập chết bây giờ", mình cũng điên lên nói " đập đi, giỏi thì đập đi" và tay mình kéo đầu anh ta đập vào đầu mình cho cả anh ta đau lên. Sau đó, a ta nói là " mày giỏi thì đi về nhà mày mà tự tử, đừng có tự tử ở đây" (nhà bố mẹ mình ở phía sau, cách 200 mét).
Thật sự là mình cũng công nhận mình hơi nóng tính nhưng với cách đối xử của anh ta thì mình nhịn không được nữa cho nên một lúc sau mình đạp một số đồ ngay chân mình, thì a ta lao đến bóp cổ mình đến bây giờ mình vẫn còn bị đau cổ, tay mình thì bị bầm tím mà mình không biết nói với ai, nói với bố mẹ anh chị em thì sợ mọi người nghĩ xấu về anh ta, sau này sẽ không tôn trọng anh ta, mà không nói thì mình cảm thấy rất là strees. Mình xin nói thêm, sau khi anh ta bóp cổ mình, mình đã đạp và tát anh ta vài cái, rồi cáo xé luôn, .... Một lúc sau thì mình nói thêm một đoạn nữa và anh ta cũng không chịu thua, miệng lưỡi thật đàn bà. Anh ta nói mình là " tao sai lầm khi lấy phải mày, loại dân nhà mày ghê lắm, ngày xưa bạn bè anh chị em đã cảnh cáo là dân nhà mày ghê mà tao không nghe,.... loại như mày thì những thằng đàng hoàng nó không thèm lấy, chỉ tao dở dở hâm hâm mới lấy phải, đúng là ngu,..." Mình nghe vậy và cảm thấy sốc lắm, a ta đã xúc phạm nhiều lần đến gia đình bố mẹ mình trong khi ông bà không làm gì anh ta, còn trông con trông nhà cho nữa mà không biết điều.
Hai hôm nay mình và con ngủ riêng, anh ta ngủ riêng, cơm mình cũng không muốn nấu. Hôm qua thì a ta có vẻ muốn làm lành, nói là " em có nấu cơm anh không? .... ăn cơm thôi. Giận làm gì nữa, căng thẳng lắm, ..." Nhưng thật sự mình cảm giác khó tha thứ quá. Mọi người cho mình lời khuyên đi, mình cảm thấy rất là bế tắc.