Hiện giờ em đang rất buồn và khó xử, không biết nên làm thế nào cho đúng cả. Câu chuyện của bạn em khá dài, nhưng em sẽ cố gắng kể lại thật ngắn gọn cho mọi người nghe.


Bạn em là một đứa xinh, gia đình khá giả, cá tính mạnh, bướng bỉnh nên thu hút rất nhiều người. Điểm yếu nhất của nó là sống quá cảm tính, vì tình yêu nó sẵn sàng bỏ tất cả và làm đau khổ nhiều người, kể cả người thân của mình.


Cách đây 2 tháng nó làm đám cưới với người yêu hơn 1 năm của mình, một người chồng lý tưởng: đẹp trai, gia đình giàu có, công việc ổn định, đứng đắn, và hết lòng yêu thương nó (em sẽ tạm gọi anh ấy là anh A nhé). Nhưng vấn đề ở chỗ nó lấy chồng chỉ vì áp lực gia đình, chứ ko yêu chồng. Lúc đầu nó nhận lời yêu anh ấy chỉ vì muốn bố mẹ vui và thỏa mãn tính hiếu thắng của nó. Nó nghĩ dần dần nó sẽ yêu, nhưng trớ trêu thay nó chưa kịp yêu thì đã gặp một người khác khiến nó say đắm và quên đi tất cả. Nó muốn hủy đám cưới, nhưng bố mẹ nó tạo áp lực khiến nó phải đồng ý. Chồng nó đã biết chuyện này ngay trước khi đám cưới diễn ra, nhưng vì quá yêu nó, vì danh dự gia đình, và vì nó thề sẽ không như thế nữa, nên anh ấy vẫn tha thứ cho bạn em.


Sau khi kết hôn, vợ chồng nó và vợ chồng em có đi trăng mật cùng với nhau. Trong một lần chỉ có riêng 2 người, anh ấy đã tâm sự với em rằng rất yêu bạn em, dù nó đã làm anh rất đau lòng. ANh ấy đã bỏ qua tất cả, nhưng chỉ cần bạn em phản bội anh ấy một lần nữa, anh ấy sẽ không chấp nhận. Em rất thương anh ấy, và đã khuyên nhủ bạn em hết lòng. Đặc biệt là giờ bạn em đã có thai, nên em và tất cả mọi người cứ chắc mẩm rằng nó dần sẽ bằng lòng với cuộc sống mới của mình.


Thế nhưng sau khi cưới và thậm chí sau cả khi biết mình có thai, nó vẫn không thể quên được a B, và vẫn tiếp tục qua lại với anh ta. Nó muốn ly dị để có thể sống với tình yêu của nó. Nó mù quáng đến nỗi đã phá cái thai của chính mình trong một lần anh A đi công tác để dễ bề ly hôn. Khỏi phải nói lúc biết chuyện mọi người đã bàng hoàng như thế nào, đặc biệt là anh A. Anh ấy đã đau khổ tột cùng và khóc. Anh ấy nhắn tin cho em rằng tất cả chấm hết rồi, anh ấy không chấp nhận một người vợ như thế. Nhưng bố mẹ anh ấy và bố mẹ bạn em thì vẫn cố níu kéo cuộc hôn nhân này vì danh dự của cả 2 bên. Mẹ nó còn gọi cho em nhờ em khuyên nó và bảo rằng nếu nó ly hôn gia đình sẽ từ nó, và bác ấy sẽ chết.


Khi em đang viết những dòng này thì bạn em đã bỏ nhà chồng ra sống với một người bạn rồi, và em không hề liên lạc được. Thâm tâm em biết nếu cố níu kéo cuộc hôn nhân này thì cả bạn em và a A đều khổ, mà người khổ nhất sẽ là anh A. Nhưng nếu nó tan vỡ thì bố mẹ nó, gia đình nó, và bạn em sẽ ra sao? Em biết nếu điều thứ 2 xảy ra, bạn em sẽ mất đi tất cả, quê hương, gia đình, công việc, bạn bè, và chỉ còn thứ duy nhất là tình yêu thôi. Liệu tình yêu đó có đủ cho bạn em một cuộc sống hạnh phúc không, khi người nó yêu cũng từng bỏ vợ sau khi cưới vài tháng, và là một người hay "thương hoa tiếc ngọc" như chính lời nó nói. Tuy em rất giận bạn em, nhưng không thể không quan tâm đến hạnh phúc sau này của nó được.


Bây giờ em nên làm gì, xin mọi người hãy cho em lời khuyên với.