Vợ chồng 1 năm không quan hệ... Có ai như e không ???
Quả thật giờ đây e thấy ức chế ,muốn hét lên , muốn chạy trốn , muốn phá ra ... Vợ chồng e lấy nhau 1 năm rùi , lấy nhau xong là có con ngay , cu nhà em giờ đã 6 tháng rồi. Tư ngày e có bầu là chồng e thôi hẳn với e , bảo là muốn giữ gìn cho con , ừ thì giữ gìn , sinh con rồi ( e sinh mổ ) thì bảo phải kiêng , ừ thì kiêng , kiêng 1 tháng , rồi 2 tháng , rồi 3 tháng , rồi 6thangs nay vợ chồng e chẳng gì gì cả , nhắc tới là chồng lại xoa đầu bảo , " e cứ từ từ , bình tĩnh rồi đâu sẽ vào đó ' ," rồi thì anh sẽ đền cho e , e đừng lo " e yêu chồng , yêu gia đình , e đợi , đợi mãi...mà chồng chả có khi nào muốn đụng vào người e. Em năm nay 20t , lấy chồng thì sớm , chấp nhận cs gia đình vì chồng e không đợi e đc nữa , chồng 36t rồi , đợi e học 3,4 năm làm sao đc ...
E thì vẫn vẫn tiếp tục đợi chồng e thôi , nhưng bản thân buồn vì ham muốn không đc giải tỏa , nhiều ngày tháng rồi e không thể vui vẻ , có thể e vẫn cười nhưng e không khi nào thấy vui , e như mấy bà cô không chồng đó , hay gắt gỏng buồn phiền ... e chả có hi vọng gì về chồng e cả , chỉ là e đang không có ai để chia sẻ cái chuyện thật khó nói này.... Liệu có phải quá nóng lòng và vội vã không ???