Vợ chán nản vì Chồng thích chơi games và có tính ích kỷ !!
Em không biết có ai giống trường hợp của em không: Chồng em có cái tật thích chơi games từ bé đến bây giờ vẫn không bỏ được và còn ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, không bao giờ nghĩ đến những người thân xung quanh.(Vài năm nữa là anh ấy sang hàng tứ tuần rồi)
Em chán chồng kinh khủng và chồng cũng rất chán em vì suốt ngày bị em ngăn cấm. Mỗi ngày, đi làm về em cho anh ấy chơi games từ 1-1,5 tiếng nhưng lúc nào anh ấy cũng vượt thời gian quy định. Thứ 7, chủ nhật thì chơi cả ngày cả đêm, Vợ nhắc thì bảo: "Suốt ngày nhìn mặt em hoài chán lắm".
Một tháng về nhà thăm mẹ vợ 1 lần thì tìm mọi lý do không đi để ở nhà thoải mái chơi games (4 tháng rồi không về thăm mẹ vợ).Hứa đưa Vợ đi siêu thị mua thức ăn nhưng vì chơi games lại không đưa đi, Vợ ở dưới bếp làm đồ ăn thì không bao giờ chồng đụng tay vào phụ.
Đám cưới hay tiệc tùng với bạn bè không bao giờ Chồng chịu đi cùng. Chồng chỉ nghĩ đến mình, không bao giờ nghĩ đến mọi người. Ích kỷ đến mức không thể kể thành lời.
Em quá mệt mỏi, rất muốn tung hê mọi thứ cho thỏa những uất ức trong lòng nhưng Bố Mẹ Chồng rất tốt, rất yêu thương con dâu nên con dâu cũng yêu thương BMC như Bố Mẹ ruột, rất sợ họ buồn.
Cho em lời khuyên giúp, em phải làm gì đây?? Khi em viết những lời này, em chỉ muốn chìa tờ đơn ly hôn cho ông Chồng đang mải mê chơi games đằng kia rồi bỏ đi du học cho nhẹ gánh. Chán chồng quá rồi !!