Chuyện của em là thế này, mong các bác tư vấn giúp.
Em và vợ lấy nhau dc hơn 3 năm, có 1 cháu gần 2 tuổi. VC em sống riêng, cũng có lúc cãi nhau, lúc yêu nhau. Em có đánh vợ 3 lần. Em biết mình sai, đã xin lỗi vợ. Gần đây vc em có cãi nhau 1 chuyện ko đâu vào đâu, vợ em đã dọn đồ về nhà bố mẹ. Em ko đánh đập, chửi mắng gì vợ cả, cũng ko đuổi đi. Cá nhân em cũng có nhiều tật xấu, nhiều khi nóng tính, gắt gỏng. Nhưng thâm tâm em là người vì gia đình. Thu nhập em gửi hết cho vợ, em ko bồ bịch, rượu chè, trai gái gì. Chỉ thỉnh thoảng tennis, bóng đá. Có lúc em cũng đi hơi nhiều, bị vợ trách cứ. Em ở nhà cũng giúp vợ rửa bát, quét nhà, giặt quần áo. Nói chung, em ko siêng lắm, nhưng cũng sẵn sàng làm khi cần.
Thú thực lòng em rất buồn vì vc ko hòa hợp, nhiều quan điểm sống khác nhau về tiền bạc, sự thành đạt. Nhiều khi em muốn ly hôn nhưng nghĩ đến đứa con thân yêu, lòng em ko nỡ. Giờ em xa vợ mấy tháng nay, em nhớ con nhưng ko biết làm thế nào. Mối quan hệ giữa 2 đại gia đình đã rạn vỡ nhiều. Tình cảm vc cũng nhạt theo thời gian.