Gia đình luôn có mâu thuẫn .Mình có 1 baby trai 3 tuổi . chuyện xảy ra ...
VC mình đang trong trạng thái chiến tranh lạnh ,nhưng k có nghĩa là k nói chuyện với nhau nhũng vấn đề chính .
một ngày như bỉnh thửong trước khi đi ngủ khoảng 10h30 thấy V dọn đồ đạc bo vao vali ,cũng k noi với chồng 1 tiếng nào .Sáng dậy thay đồ cho con rối bế con đi ,Mình đã hỏi ,đưa con đi đâu? sao k nói với anh 1 tiếng ,
v :Đi về ngoại chơi
c: còn có 2 ngày nữa là con nghi hè rồi ,rối đưa con đi củng được ( vợ k chịu nghe lời ,rất bực Mình nhất đình k cho bế con đi đâu hết ,thế là to chuyện,
...thằng e vợ chạy qua để đưa 2 mẹ con đi ,Mình nhất định k đồng ý , có điện thoại của mẹ Vợ gọi cho thằng E vợ ,Me Vợ chuyển máy đòi gặp mình ( đang nóng không thèm nghe luôn ) thì ra cả nhà vợ sắp xếp về quê chơi mà không nói với mình 1 tiếng nào ,BMV biết là mình k đông ý cho vợ con đi mà vẫn níu kéo vợ mình đi .Mình giữ con và nói : Nếu e thích đi thì cứ đi luôn đi ,a k cấm nhưng con thì phai để ở nhà hôm nay , rồi Vợ cũng không đi ,Giia đình V vẫn đi bình thường .
( K biết mình cư xử như vậy là đúng hay sai ??)
Vài ngày sau Vc vẫn chiến tranh lạnh .rồi 1 hôm đi làm vể thì V đã dọn đồ đạc đi vế nhà ngoại ở luôn . 3 ngày sau mình nhớ con quá đành chạy qua thăm con thì bị BMV la cho 1 trận ,nói rằng mình chỉ biết mổi thăng con thôi ,còn lại k xem ai ra gĩ.Mình cũng nói lại cho BM hiểu nhưng không nhân5 được sự hiểu biết nào hết .
đã 2 tuần trôi qua ,mình nhớ Vợ ,nhớ con ,Mình chấp nhận nhận lỗi về mình ,đã xin lỗi vợ và gia đình vợ ,( mặc dù mình rất ấm ức nhưng nghĩ vế con về gia đình nên mình chấp nhận nhịn nhục như vậy )
Đã nói hết lời nhưng Vơ vẫn không chịu quay vể .có phải tình cảm của V dành cho mình đã hết ??nên vợ hành động như vẩy ??