e năm nay 28t, e có quen 1 anh hơn e 14 tuổi, anh ấy đã có vợ và 2 đứa con 1 trai 5 tuổi và 1 gái 9 tuổi, vợ anh ấy đã qua đời. chúng e thương nhau nhưng gd e thì không chịu vì lo ngại 2 bé của anh ấy. e thì chấp nhận và thương chúng trước khi thương anh, trong lòng e nghĩ chúng đã mất mẹ rồi nếu e về e sẽ coi chúng như chính con của mình để bù đắp lại tình thương cho chúng nhưng lại có những lúc e cũng thấy ngại vì sợ rằng chúng sẽ không thương e vì nghĩ e chia cách tình cảm cha con chúng, dù gì mẹ kế cũng ko bao giờ được như mẹ đẻ, sợ chính cả bản thân mình sẽ thay đổi khi e có đứa con của riêng mình, sợ rằng cũng lời nói ấy của ba chúng thì ko sao nhưng e nói ra thì chúng sẽ phản đối kịch liệt, sợ con chung con riêng anh chị e không hòa thuận yêu thương nhau,...
anh ấy nói 2 bé nhà a khá ngoan và biết vâng lời người lớn nhưng e lại sợ vài năm nữa bé lớn đến tuổi dậy thì thì tâm sinh lý sẽ thay dổi và khó chấp nhận e hơn
e có nghe người nhà anh ấy nói nếu anh lập gd nữa thì sẽ để cho bà nội nuôi chứ ko để cho anh nuôi 2 bé. nghe vạy e cũng thấy buồn, buồn vì 2 bé đã ko có tình thương mẹ mà còn bị tách rời tình thương cha, buồn vì sợ người ngoài nhìn vào nghĩ chắc e ác lắm nên 2 bé không ở nổi. vì vốn dĩ bây giờ 2 bé lại rất mến bà
mọi người hãy chỉ cho e biết e sẽ phải chuẩn bị tâm lý như thế nào, và cho e biết tâm lý của 2 bé trong trường hợp này để e biết cách sống cho phù hợp, để yêu thương 2 bé cách trọn vẹn như con của mình và làm cho 2 bé cũng thương e như mẹ của chúng... chỉ có thế thì gia đình mới hạnh phúc thực sự