Làm chồng mà nói vợ mình " hốc như chó hốc" thì các mẹ nghỉ sao ạ. Kể chuyện này ra thì cũng chẵng có đep mặt gì cả các mẹ ạ. Mà e bế tắc quá ạ. Hôm đó e nấu nồi canh chua. Chia làm 2 buổi. Buổi trưa và buổi tối. Lúc trưa do ăn cơm hơi nhìu nên tới bữa cơm tối e k ăn. Khi e lấy cháo cho con e ăn e có nói chồng e là:


- chồng có ăn cơm thì ăn chứ vợ ngan bụng lắm k ăn nỗi.


Chồng e nói chứ


- nhà có 2 vợ chồng dọn ra ăn chung người ăn trước người ăn sau là sao.


Vợ....


- chứ mọi lần chồng đi nhậu vợ lui thũi ăn mình vợ có nói gì chồng đâu.


Nói vậy chồng e vẫn lấy cơm ăn. Tới 10h đêm thì lúc đó e mới thấy đói thấy tô canh chua còn nên e lấy ăn nếu k ăn hết thì mai cũng đem đi đổ. Vậy là e ăn hết.


Sáng hôm sau. Chồng e lấy cơm ăn. Đồ ăn mặn thì còn nhưng canh thì hết. Chồng e hỏi e chứ:


- Canh đâu???


E mới nói:


Hết rồi chồng ơi


Vậy là chồng e buông ra 1 câu.


- sao hốc gì mà như chó hốc vậy??


Nghe xong câu ấy e nghẹn cổ họng mà k nói đc câu nào.


E bế con e ra nhà mẹ đẽ của e luôn mấy mẹ ạ. 28 năm trời lần đầu tiên e trong đời e phải nghe ngta nói e hốc như chó hốc đấy các mẹ ạ. Mà người đó đâu phải ai xa lạ mà là chồng mình. Hiện giờ e buồn quá các mẹ ạ. Các mẹ cho e lời khuyên với ạ.