Viết nửa đêm: các mẹ ơi thật sự giúp em với.GIÚP EM CỨU LẤY GIA ĐÌNH EM VỚI. EM ĐANG RẤT GẤP.
cả mấy đêm nay em thật sự ko ngủ được vì chuyện gia đình xen lẫn công việc, tạm gác cv đã vì chuyện gd quan trọng hơn.
chuyện thế này, tối hôm trước em đi làm, cách nhà 20km, em nhận được tin nhắn từ bố em. trong tn bố có viết: mẹ con đang lừa dối bố.. và sau đó bố send cho chị em em rất nhiều tin nhắn mà bố chuyển từ máy mẹ. đại loại có kẻ nào đó viết rằng nhớ thương mẹ em đến điên lên, ko làm ăn j được, rằng chúng ta hẹn gặp nhau em yêu nhé, rằng hôn em 1000 lần.... em sốc vô cùng. thật ra em cũng biết đã từ lâu rồi có kẻ nào đó hay nt, gđ cho mẹ em. em có lần đọc được bực tức vô cùng nhưng cũng vì giận mẹ và sợ mẹ ngại nên em đã bỏ qua. thật sự đây là sai lầm lớn nhất của em, em đã hiểu ra nhẽ ra em nên làm j nhưng em hành động chán quá. em bỏ qua và tiếp tục theo dõi tin nhắn của mẹ nhưng một tg sau em ko thấy nt nữa nên em nghĩ chắc ko có j để đến nước này.. chán quá.
bố em giờ đang rất mất lòng tin và đau khổ, khi em viết bài này cũng là hơn 4 a.m, nhưng em nghe dưới nhà bố em vẫn chưa ngủ được. em thương bố quá. mấy hôm nay bố cũng gằn hắt mẹ, ngủ riêng và nói với chúng em là ko bao giờ chấp nhận mẽ nữa. tình hình là rất găng. em nói thêm về mẹ em. mẹ em so với tuổi là rất trẻ và đẹp so với người cùng tuổi ở quê. về chăm sóc gđ thì từ họ hàng, làng xóm ko ai ko khen mẹ em là người tốt nết, yêu thương chồng con.còn bố em người đàn ông đào hoa, đẹp trai và đang làm bác sỹ, chỉ ở huyện, còn mẹ em là y tá ở nhà, trước chuyện này xảy ra thì bố rất ít qt mẹ, chẳng bao giờ biểu lộ j tc với mẹ chắc mẹ cũng buồn.thật ra trước đây bố cũng từng nt với một vài người phụ nữ khác và em bắt gặp được.
nói thêm về mẹ em. mẹ em biết rất ít về điện thoại, hầu như mẹ em ko biết nhắn tin hoặc nt vài từ. mắt mẹ cũng kém nên hầu hết em gửi tin nhắn là mẹ ít đọc được hoặc ko biết trả lời. điều đấy là sự thật trước khi có chuyện này. em lại ko trực tiếp đọc được tin nhắn của thằng kia, em xl gọi như vậy nhé, vì đến bây giờ em vẫn còn căm lắm, em chỉ biết qua tn bố forward lại thôi. mà máy bị ai đó xóa hết tin nhắn rồi nên em ko biết thực sự mẹ có nhắn lại ko. nhưng em cũng giận mẹ lắm vì tuy rằng mẹ ko nhắn lại nhưng cũng đã để thằng chó kia nhắn vào với những lời lẽ yêu thương. em hỏi mẹ thì mẹ chỉ bảo rằng thật ra chưa gặp bao giờ, quen do goi nhầm số. chỉ thỉng thoảng chú ấy nt, gđ thôi, ý của mẹ em là nó là người tốt đứng đắn??
bố em bảo có lần bố em lấy máy mẹ em nháy vào số nó, nó liền lấy máy bàn gọi lại là : em yêu hả, anh đang ở cơ quan, chờ anh nhé.
rồi nhắn tin là hôn bà xã nhiều... đọc mà ức hết cả người.
từ đêm qua em điên quá em đac gọi điện nhưng nó sợ ko dám nghe, em đã nhắn tin bằng những lời lẽ xúc phạm nó, nhưng bực nhất là nó vẫn giữ thái độ bình tĩnh với em. đầu tiên nó khăng khăng chối ko biết mẹ em là ai. mới dùng số này. đến khi em nói em làm ở viettel và đã co trong tay nhật ký tin nhắn của nó gửi cho mẹ em nó mới nhận nó sai, nhưng nó cứ nói cái kiểu nó vô tội ấy. em rất điên. em bảo ko để yên cho gd nó, sẽ cho vợ con nó biết vì gd em đag thế này ko thể để gd no vẫn hp được. ah có lúc nó còn ý dọa em nó làm c.a nữa chứ. viết đến đây xin lỗi các mẹ em muốn chửi nó quá. rồi nó bảo em cứ điều tra đi, còn nó cũng sợ rồi ko dám nt cho me em nữa.
ah các mẹ ơi, em có cả số của thằng chó đấy. có cả máy bàn nữa. nhưng cú nhất là em ko điều tra được ra nó là người ở đâu, có gần Hải dương ko( em ở HD). ah nhưng mà hôm qua lúc em gọi điện cho nó em dọa em làm bên viettel và thừa biết được nó là thằng nào, ở đâu. thằng này nghe thì cũng tỏ ra sợ sợ. nhưng cú nhất là bây giờ bằng cách nào em tìm được nó. em viết sdt ở đây có mẹ nào có phương án j giúp em nhé, em chỉ cần muốn biết hắn tên j, ở đâu xem có gần nhà em ko để biết nó và mẹ em có gặp nhau như những j nó nhắn tin chưa, chỉ hy vọng là trên đt người ta có thể viết quá lên. em cú lắm. số chính của nó là 0984 xxx199 ngoài ra nó hay dùng số này để gd cho mẹ em 01885xxx591, nó còn có cả số máy bàn nữa 069564018, em gọi vào đây lại ko nghe được, hỏi 108 thì họ ko điều tra ra cq. em cũng có người thân trên bộ c.a liệu có kt được ko nhỉ các mẹ. các mẹ ơi em đưa ra sdt thế này có j là sai ko. em chỉ muốn các mẹ ai biết j về số máy bàn kia cho em biết nó ở đâu? em chỉ biết số kia của bộ công an và nó làm ở đó. cầu mong cho nó đừng đọc được nó lại biết em lừa nó làm ở viettel để dọa nó, nhưng em cầu mong cho con cái của nó hay vợ nó vô tình đọc được để biết bộ mặt xấu xa của bố nó.
bây giờ nhà em căng thẳng lắm. khổ nhất lúc bực tức bố nói rõ to nên chắc chắn có một vài người nghe thấy, trong đó có bà nội làm em buồn quá, vì bà nội sẽ kể hết với họ hàng, đấy là điều nguy hiểm nhất vì ở quê mà có chuyện j là um lên. mấy hôm nay mấy chị em em cũng có gd, em thì về tận nhà nói chuyện với bố nhiều nhưng bố ko nghe ai. chị gái bảo em động viên mẹ vì sợ mẹ làm liều. em bảo mẹ tắt máy đi rồi ạ. các mẹ ơi cho em biết em phải làm sao bây giờ?
chết. em quên mất một chi tiết nữa. là từ mấy tháng nay, có một thằng mà nó suốt ngày nhắn tin đểu cho mẹ em và cả bạn mẹ em nữa, số nó 0974 xxx 191. thằng này thì em biết rõ, nó cố tình chọc phá gd người khác. chắc chắn là mẹ em ko hề gặp gỡ j. nhưng cứ đêm hôm, biết bm em ngủ cùng nó lại nhắn một tin là mai chúng mình hẹn nhau chỗ cũ em yêu nhé. thằng này là loại vô học viết chính tả sai liên miên, nhưng giọng đểu cáng. mẹ em mấy lần bảo em là làm thế nào để thằng này ko nhắn phá mẹ nữa, thậm chí mẹ còn chửi trước mặt em nhưng càng chửi nó càng điên lên và nhắn tin vô cùng đểu. thằng này thì em nắm rõ vì nó cũng nhắn cho cô bạn của mẹ y chang làm vc cô ấy cũng cãi nhau trong khi cô ấy chưa từng gặp nó. cái thằng 2 này thì em gọi điện chửi nó thì nó như bị khùng lên, nó nhắn điên loạn cho mẹ em. em bảo mẹ em tắt máy cũng chỉ vì thằng này, sợ nó nhắn điên loạn thế bố em hiểu nhầm ngay. thằng này chắc là loại vô học, bất cần. ko giống thằng 1 có vẻ kiềm chế hơn.
em rất hy vọng những tin nhắn đểu đểu, hẹn hò gặp nhau trên mà bố em đọc được là của thằng phá hoại này, bố em thì cứ nghĩ hai thằng là một, còn thằng trên em kể là ở xa, mẹ và nó chỉ nói chuyện bình thường hoặc chẳng qua có thể là nhớ thương thôi như những j mẹ nói với em thôi. chỉ có thế mới chứng minh được ko thì gd em nguy mất. em lo lắm các mẹ ạ.
EM xin lỗi vì em viết chắc các mẹ khó hiểu lắm, nhưng em căm ghét cái loại thứ 3 lắm các mẹ ạ. lúc nãy em điên lên em lại nhắn cho cái thằng số 1 ầm ầm. mà em nhắn thì được hay ho cho lắm, em chỉ mong vợ nó được để biết. còn thằng 2 điên rồ em ko thèm chấp, nói j nó cũng chả hiểu. sao đầu óc em ko nghĩ được j nữa thế này.
các mẹ ơi đã đọc xin cho em nốt ý kiến về việc này nữa, gấp cũng ko kém.
trong lúc gđ em đang xảy ra chuyện thì có việc đột xuất quá em ko biết tính sao.. tình hình là em học đh KTQD, có thêm văn bằng 2 ngoại ngữ nữa nhưng thật sự đến bây giờ em vẫn chưa có cv ổn định. em muốn xong việc này sẽ xin làm trong dn nước ngoài nhưng ở HD xin việc rất khó vì ở đâu nó cũng đòi kinh nghiệm. hôm qua em đag điên đầu vì việc gđ thì nhận đt của đứa bạn thân. nó bảo chị dâu nó rất thân anh này, anh này quen ông xxx trường dạy nghề hàng không, có suất chạy vào sân bay nội bài, làm kế toán, lương cao. nhưng em hơi lạ một chút là sao xin vào chỗ ấy mà chỉ mất có 70t. đặt cọc trước 10, phỏng vấn bảo chắc chắn ok, nộp tiếp 60t => đi làm tuần sau, thử việc 3 tháng lương 6t, vào chính thức thì nhiều, làm ở sân bay. đặt tiền có chứng nhận ko được ko mất tiền. nếu chính xác như thế thì còn j bằng vì mơ ước của em. nhưng em đag lo quá. 8h sáng mai em phải nộp tiền rồi. nếu ko là hết hạn. các mẹ ơi, em gấp quá. đứa bạn thân thì ko thể lừa em rồi, nhưng qt nhất là có tin ông xxx kia được ko. giúp em với. mà nhà em đang có chuyện này em cũng chán quá, chẳng muốn xin tiền bm nữa. nhưng liệu đây có phải cơ hội của em ko. em xin các mẹ chỉ cho em với. hết trưa nay em phải có qđ rồi. giờ em thấy mệt quá, em sẽ nằm nghỉ giấc, 9h em sẽ lên mạng đợi tin các mẹ. cám ơn các mẹ rất nhiều.