kính thưa các bác, Hôm nay dậu tôi mạo muội viết vài dòng tâm sự. Xưa nay dậu tôi k giỏi ăn nói cho lắm ( dậu là biệt danh bọn bạn đại học đặt cho tôi ). Cho đến ngày hôm qua thì dậu tôi vẫn còn nặng lòng với chữ tình lắm các bác ạ. Tôi 26 tuổi, đã có chồng và một con gái 15 tháng. Nói về con bé nhà tôi thì k có gì pải chê trách cả. Nhưng chính thức kể từ ngày hôm nay tôi là đứa mất chồng. Vâng! mất chồng đúng nghĩa đen của nó các bác ạ. Chẳng những mất ck mà tôi còn mất cả tiền nữa. Sáng nay mở két 100 triệu đã k cánh mà bay. Ngỡ ngàng, bàng hoàng và choáng. Chẳng có gì đủ sức diễn tả cảm giác của tôi lúc này.
Tôi k tin chuyện lại xảy ra với mình, cái chuyện mà tôi ngỡ chỉ có trong phim truyền hình thì nó đã xảy ra ở ngay trước mũi tôi. Dậu tôi tá hỏa nhận ra, hóa ra mình là con lừa bị lừa các bác ạ.
Dậu tôi gặp ck cách đây 3 năm qua lời giới thiệu của một cô bạn. ấn tượng ban đầu của tôi với anh xã rất là tốt. Nhìn đẹp zai phong độ và hiền lành. Ờ thì dậu tôi lúc ý ngây ngô và thiển cận. 24 tuổi đầu mới ra trường ăn chưa no lo chưa tới, nào đã nghĩ gì xa xôi. Ôi tôi của ngày ấy sao mà lại ngu ngớ đến tệ. Nào là tất cả vì tình yêu, tôi còn vừa biểu tình vừa hô khẩu hiệu ý chứ. Nghĩ lại thấy chỉ muốn chửi : ôi! cái đệch!...Xin các bác tha thứ về cái sự lỗ mãng của dậu tôi. Tại tôi tự bức xúc với mình ý mà. Chứ hồi ý tôi nào biết chửi thề là cái chữ chi chi. Thôi thì đủ các thể loại ngây ngô. Cái hồi xưa yêu dấu ấy, tôi cứ nghĩ rằng các cô nàng mắt xanh mỏ đỏ chạy theo đại gia là đáng khinh lắm ý. Tôi cứ vô tư hồn nhiên mà sống với cái chủ nghĩa tình yêu biện chứng ấy của mình. Tôi cứ mơ màng với cái túp lều tranh và mơ ước một trái tim vàng lãng mạn. Và khi anh xã xuất hiện thì giấc mơ ấy biến thành thật, chúng tôi đi đăng kí bất chấp sự phản đối của bố mẹ tôi. Tất nhiên là chỉ bố mẹ tôi thôi chứ còn bố mẹ anh xã thì ủng hộ hết mình. Dù gì thì cũng chăn đc con gà, vừa ngây thơ vừa ngu dại, chắc các cụ cũng tạm hài lòng. Nói thế k pải tôi nghĩ xấu cho các cụ đằng ấy, bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái nhưng quả thật cái bi kịch của tôi đã bắt đầu.