Sau khi đọc cái bài "Nỗi đau của người thứ 3" do bạn IC_C viết tôi quá ức chế để viết lên bài này gửi cho những ai là NT3 http://www.webtretho.com/forum/f188/noi-dau-cua-nguoi-thu-ba-974000/


Tôi cũng đã từng nếm trải cảm giác người thứ 3 xen vào cuộc sống của mình. Nó đau, giằng vặt và như là hối hận vì đã cưới con người bạc bẽo như anh, tôi chán ghét bản thân mình tại sao ngu ngốc để rồi chịu đựng.......... Vào cái lúc tôi buông xuôi tất cả, lúc tôi bỏ anh thì anh đã vê bên tôi và xin tôi tha thứ......


Người thứ 3 của gd tôi là bồ cũ thời thanh niên của chồng tôi, cô ta xuất hiện với con trai của cô ta và người nào đó. Điều đê tiện đáng nói là cô ta công khai mọi cách làm chồng tôi rời bỏ tôi và con gái. Tôi niếu kéo, làm đủ tất cả mọi thứ đều không được, đến khi tôi bất cần, cầm dao rạch vào tay mình thì anh ta xin lỗi........ Âu cũng là do cuộc đời trớ trêu, sau khi vết thương lành lặng thì nhưng tin nhắn lời yêu thương vẫn được gửi đến trong dt anh ta..... Tôi chẳng trách ai cả, có thể do bản thân tôi chưa làm tốt nhiệm vụ người vợ, người mẹ chăng......... và nếu như chồng mình không muốn hoặc không sa đà thì ngta cũng chẳng có thể đê tiện.... Tôi thấy buồn và thương cho bản thân mình.......... Tôi cố sống lần nưã vì con tôi, lúc ấy tôi hoàn toàn lấy lại tinh thần và dọn ra nhà thuê ở, tôi bắt đầu yêu bản thân mình hơn, yêu cái tôi của tôi hơn. Và thề vs lòng chẳng bao giờ tha thứ cho người đàn ông đó ...... Sau 2 tháng tường đâu vết thương cũ h đã lành thì chồng tôi đến quì gối van xin sự tha thứ vì anh ta không thể quên tôi và không thể bỏ con....... Là người phụ nữ tôi không muốn con mình không có cha, và sự tha thứ đã trỗi dậy rồi tôi lại dọn về nhà cùng anh ta......... Hạnh phúc được không bao lâu người đàn bà kia lại hẹn gặp tôi, nài nỉ tôi buông tha cho chồng tôi, nài nỉ không xong cô ta đe dọa này nọ....... Tôi không sợ lời đe dọa của cô ta.... Cô ta lại đến nhà tôi quấy rối, nhưng lúc này chính chồng tôi đã đuổi cô ta ra khỏi nhà...... Có lẽ sự tha thứ của tôi, đã đúng lúc.... Để tôi không phải nuôi con 1 mình và con tôi cũng sẽ không lớn lên mà không có cha.



Chồng tôi nói rằng: Bjo thì anh xác định rồi, vợ con là nhất. Bồ thì cho đi được nhưng vợ là của tôi, tôi chỉ cay đắng khi bỏ vợ, còn bồ thì... không. Người đàn ông sau bao nhiu thú xa hoa cũng về với vợ thôi, bồ chỉ là cảm giác thèm thuồng 1 thứ khác lạ, cảm giác thích lén lút sau lưng.. Nhưng khi đã được rồi đàng hoàng tiến đến với cô ta thì các ông chồng lại nhàm chán mà quay đầu về với vợ.......


Điều tôi muốn nói với những NT3 là:


- Bạn có chắc sẽ không bao giờ có ngày người đàn ông đó "lại đi lạc" không?


- Đừng nghĩ mình đã thành công, đã cướp được chồng của người khác, bạn chỉ thành công vì đã lấy được một gã đàn ông không ra gì, rồi họ cũng sẽ bỏ bạn mà về với gd thôi


- Đừng nên nghĩ sẽ trả thù ai cả, vì bạn sẽ làm được gì nếu vật cướp về xem bạn là kẻ thù phá gd anh ta


- Rồi khi bạn có chồng, cũng sẽ có vài loại NT3 đến dẫn chồng bạn đi chu du thôi


- Tôi không đổ lỗi cho NT3, nhưng bạn có chắc là anh ta bỏ được tôi và con thì sẽ ở bên bạn suốt đời ?????????