Xin lỗi em


Đó là lời đầu tiên anh muốn dành cho em người phụ nữ của cuộc đời anh. Người phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng phải không em , cũng chẳng cần so sánh anh với ai , chỉ cần so sanh với chính anh của ngày hôm qua không biết em có cảm giác hạnh phúc hơn không .


A nhớ ngày chúng mình mới yêu nhau , lúc đó anh cũng có thu nhập đủ để chúng mình gọi là hạnh phúc , chăm lo được cho em và viết lên câu truyện tình yêu như bao đôi tình nhân khác , dù rằng mỗi lần gặp nhau điều anh mong muốn nhất chỉ là đi nhà nghỉ.... Sau 3 năm với bao nhiêu chuyện vui buồn xẩy ra , chúng ta trở thành vợ chồng dưới sự thông báo của Phòng khác đa khoa là em đã có thai 3 tháng.


Sau 1 thơi gian chung sống chúng mình lại có thêm 1 thành viên mới , lúc này cuộc sống toàn màu hồng phải không em , Anh đi làm nhà nước ngày 8 tiếng , em bán hàng ngoài chợ , cuộc sống cứ thế trôi đi trong hạnh phúc


Rồi 1 ngày công việc của anh không còn tốt hơn trước nữa , gia đình với nhiều điều không may xảy ra , nỗi lo cơm áo gạo tiền hiện hữu trước mắt . chúng ta không còn vui vẻ nữa , chúng mình cãi nhau nhiều hơn , lúc đầu cãi nhau còn có lí do , càng về sau chúng mình cãi nhau chẳng vì lí do gì cả , chỉ vì tiền không nhiều nữa phải không. Ngày trước anh chẳng bao giờ đánh em , nhưng lúc này anh hay đánh em hơn , lúc đầu là tát , sau đó là đấm , đá , bóp cổ........................... thật chẳng ra làm sao cả phải không em


A biết mình sai , xin lỗi và cố gắng thay đổi , anh cũng hận mình lắm , nhưng cái vòng luẩn quẩn đó chẳng bao giờ kết thúc


Khi viết nhưng lời này là lúc chúng mình đã thay đổi nhiều rồi , chúng mình không còn cãi nhau , hay nóng giận với nhau nữa , chúng mình đã biết nói chuyenj với nhau nhiều hơn , chúng mình đã cố gắng vì nhau nhiều hơn , nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em vì những ngày đó , ngày đó sẽ không bao giờ trở lại nữa , ....., Đàn ông bọn anh thật chẳng xứng đáng với chữ đàn ông phaỉ không, với anh bây giờ chỉ cần em luôn mỉn cười và hạnh phúc , em hãy cứ thoải mái đi , mọi việc để anh lo. A yêu em và sẽ luôn yêu em như ngày đầu tiên


Tôi viết những lời trên để gửi tới các bạn phụ nữ đang bị bạo hành trong gia đình , ngày trước tôi cũng đã từng bạo hành vợ của tôi , chúng tôi biết thế là sai , và chúng tôi cũng cố gắng thay đổi , nhưng có 1 số người thay đổi thành công và 1 số người không thành công , các bạn hãy cố gắng xây dựng 1 gia đình hạnh phúc với nụ cười tràn đầy trên môi , chúc các bạn thành công