Mình và cả nhiều người lên đây tâm sự, đa phần có mâu thuẫn với nhà chồng. Mà từ khi lấy chồng, có con, lại thấy yêu mẹ mình hơn, hiểu rõ hơn tình cảm bao la của mẹ đẻ. Nhiều khi thấy xấu hổ quá, chưa đền đáp cho BMĐ ngày nào mà toàn làm cho nhà chồng. Những điều mà từ trước đến giờ chẳng bao giờ làm được, toàn mè nheo, nhõng nhẽo, lười biếng. Có chồng, phục dịch, nhẫn nhịn, nhưng vẫn ko hài lòng ai cả.
Thương mẹ quá! Biết mẹ xót con, nhưng mẹ cứ bảo: "Cố lên con!"
Mẹ,
Mỗi ngày con sẽ vào đây viết cho mẹ, viết hết những gì con suy nghĩ về cuộc hôn nhân của con, viết hết những gì con nghiệm ra từ khi có gia đình, hoặc viết vài dòng tâm trạng mà con cảm thấy từ việc nhỏ bé, con thấy yêu mẹ biết dường nào.
Mẹ ơi,
Lời đầu tiên con viết cho mẹ hôm nay chỉ là: Con yêu mẹ lắm!