Đã sắp kỉ niệm 8 năm ngày cưới của chúng mình rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ, mới ngày nào chúng ta quen nhau, yêu nhau và lấy nhau, vậy mà đã được 9 năm rồi (1 năm quen và yêu nhau). Bao nhiêu buồn ,vui, vất vả, khổ sướng … chúng ta đều đã vượt qua hết. Giờ mình cũng đã có hai đứa con, một gái, một trai đều đẹp như thiên thần (theo đánh giá của vợ và của nhiều người). Nhà cửa không phải lo đến nữa, không phải đi thuê nhà ở HN nơi đất chật người đông này nhé. Công việc của chồng thì ổn định rồi, còn công việc của vợ tạm thời cũng coi như ổn định. Vậy tại sao chúng ta không hài lòng với những thứ đó nhỉ? Cũng như cô giáo vợ bảo là ước muốn của con người là vô giới hạn.
Thời gian vừa qua vợ cảm thấy dạo này tình cảm vợ chồng mình sao ấy, thấy xa cách nhau quá. Hôm trước vợ đọc được một bài báo người ta bảo là lấy nhau lâu rồi nên nó vậy, nó phải có chu kỳ, sau chu kỳ đó tình cảm nó sẽ lại quay về, Vợ hi vọng thế. Nhưng cũng không biết được, từ ngày vợ sinh thêm cho chồng đứa con thứ hai (Tom) vợ thấy tất cả tình cảm vợ dồn hết cho con hình như mọi thứ xung quanh vợ đều cho quên hết, trước mắt vợ chỉ có con là tất cả. Nhiều khi vợ cũng muốn ôm chồng, quan tâm chồng như ngày xưa nhưng không hiểu sao vợ lại không làm được, vợ thấy gượng gạo làm sao ấy, nhưng những lúc ấy vợ lại muốn chồng quay sang ôm vợ hôn vào gáy vợ nhưng chồng cũng không làm được thì phải.
Hôm vừa rồi chồng có nói một câu là: “ thế cũng biết quan tâm đến chồng cơ à?” (khi vợ hỏi về đôi giày cũ của chồng) Vợ cũng thấy chột dạ nhưng sau câu nói đấy vợ lại thấy tủi thân mình quá. Chồng có biết tại sao không? Vợ có quan tâm đến chồng đấy chứ, chồng bảo muốn mua đôi giày mới vợ rủ chồng đi mua luôn hay mọi lần chồng muốn hay thích cái gì vợ đều rủ và cùng chồng đi mua chưa bao giờ để chồng đi mua một mình… Thế nhưng thử hỏi xem đã bao giờ vợ thích cái gì chồng chủ động bảo vợ ơi ra anh đèo đi anh mua cho ko? Vợ có cái gì mới cái gì cũ liệu chồng có biết ko? Thực ra thời gian này vợ cũng có nhiều nhu cầu về thời trang chứ vì quần áo lạnh của vợ cũng cũ mấy năm chẳng kém gì của chồng đâu nhưng do tiếc tiền và vì nghĩ tích tiền lo cho con mà ko dám mua lại mặc quần áo cũ (nhưng giờ ko thể mặc được vì có phần chật rồi) nói ra chồng sẽ bảo ai cấm em tiền ở trong tay em, em thích gì thì đi mà mua. Vợ chắc chắn sẽ nhận được câu nói đó chồng tin ko? Chồng biết không? Nếu như vợ có hở ra kêu một câu ở cty là chồng mình dạo này hơi vô tâm không quan tâm tới mình thì được một tràng những lời bênh vực chồng là anh ấy là TS được như vậy là tốt lắm rồi chứ như Sếp mình thế này thế kia rồi đủ lời biện minh cho chồng…và…. Vợ nghe có phần hãnh diện nhưng lại thấy buồn trong lòng, tại sao? và tại sao? Vợ cũng bị kín thời gian chứ cũng có rảnh nhiều đâu mà đi la cà ngắm cái này, ngắm cái kia đâu.
Ngay như việc quan hệ vợ chồng thời gian gần đây hầu như là không có. Hết chồng đi công tác đến khi chồng về nhà đều rất ít. Vợ cũng đã nhắn tin cho chồng khi chồng đang công tác nhưng những tin nhắn đấy cũng không thay đổi được. Nhiều khi vợ thấy mình cô đơn chứ, khi các con đi ngủ hết chồng cũng không nằm bên cạnh nó có khoảng trống vô hình lắm, có lần vợ đã nhắn cho chồng là nhiều khi vợ tự quên và sẽ quen cái cảm giác không có chồng bên cạnh đi để dễ ngủ và dễ sống hơn trong đêm và hầu như vợ đã làm được. Vợ sẽ không kêu cũng không cằn nhằn chồng khi chồng làm khuya hay về muộn nữa đấy là việc của mỗi người. Vợ buồn lắm nhưng vợ sẽ không kêu nữa và chúng ta sẽ sống theo cách sống của chúng ta bây giờ. Tuy nói ra là toàn trách chồng đấy nhưng vợ cũng có nhiều khuyết điểm lắm, chồng bảo vợ là không chủ động nhưng chủ động cái gì bây giờ khi mà một người không thích nữa.
Hôm nay sinh nhật chồng vợ cũng chúc chồng thêm một tuổi khỏe mạnh và vui vẻ.